Hoàng Nam Việt - Thơ

Hoàng Nam Việt. Sinh năm 1939. Tel. 0164 8912 535 Nhiều năm công tác tại Liên hợp Dệt Nam Định 25A, ngõ 49, Vân Hồ 2, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


 

 

Cầu Cần Thơ

Trông xa tựa dáng rồng bay
Gần – như chắp lại hai tay – khẩn cầu.
Tưởng như đời có phép màu
Bến phà sông Hậu nay cầu vượt qua
Dây văng tha thướt nét hoa
Bê tông đúc hẫng mượt mà đường cong
Cần Thơ gần với Vĩnh Long
Qua cồn Ấu ở giữa dòng Hậu Giang
Từ miền sông nước Tiền Giang
Giao thương thành phố qua đường Cần Thơ
Cây cầu đẹp tựa giấc mơ
Hàng trăm năm của đôi bờ miền Tây
Trông xa tựa dáng rồng bay
Nét cong uốn lượn mê say lòng người
Dẫu xa, vẫn đọng trong tôi
Nhịp cầu lưu luyến đất trời Tây Đô...

 

Quỳnh hương

 

Trắng trong như đóa hoa quỳnh
Giữa đêm khuya - nở dáng hình trinh nguyên
Tuyết in cánh mỏng diệu huyền
Ngát hương lan tỏa giữa đêm trăng ngà
Đài hoa kiều diễm kiêu sa
Mở lòng đón ánh trăng qua... đợi chờ
Trăng như mơ với niềm thơ
Hoa như thiếu nữ khép hờ làn mi
Quỳnh hương, em gửi gắm gì
Cho thi nhân lắng, nghĩ suy thế thời
Trăng vàng quỳnh trắng tinh khôi
Tàn đêm, hoa đã xa người với trăng
Quỳnh hương, em có biết chăng
Tình hoa lưu luyến vĩnh hằng trong tôi...

 

Đóa hoa đời

“Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ

Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu?”

 

Cuộc sống hôm nay như bức tranh màu
Đang ghi lại những gì tinh túy nhất
Mồng Tám tháng Ba ai ai cũng biết
Ngày tôn vinh phụ nữ khắp hành tinh
Hoa hồng ơi hãy khoe sắc tươi xinh
Để dâng tặng những người ta yêu quí
Tặng mẹ ta, tặng người em, người chị
Tặng những con người trung hậu đảm đang
Tặng những nàng tiên trải tấm lòng vàng
Luôn tiếp sức cho ta trong sự nghiệp
Đời sẽ thiếu trăng vàng và nắng đẹp
Nếu không có người chăm sóc, mỹ nhân ơi
Và hôm nay xin được cám ơn người
Người phụ nữ - Đóa hoa đời cao quý.

 

Thanh Xá quê tôi

 

Trập trùng đồi núi vây quanh
Điểm tô phong cảnh làng Thanh* tươi hồng
Ngô khoai biếc mượt lúa đồng
Chè xanh, rồi sến, sở... vùng quê ta
Lớn cùng năm tháng, câu ca
Nhớ sao giếng nước, cây đa, mái đình
Chùa cao thắp sáng tâm linh
Đồng Sâu cá lội, đồng Mành nếp hương
Tuổi thơ chân sáo đến trường
Thanh xuân phiêu bạt bốn phương đường đời
Bôn ba góc bể chân trời
Quê hương trĩu nặng ngọt bùi trong tôi
Làng Thanh luôn ấm vành nôi
Cánh cò mang cả muôn lời mẹ ru
Sáo diều no gió mùa thu
Lưng trâu ngân tiếng vi vu sớm chiều
Cổng làng như bức phù điêu
Làng Thanh – nguồn cội bao nhiêu cuộc đời
Tuyệt sao! Thanh Xá quê tôi
Dẫu xa xôi vẫn giữ lời: Thủy chung!
_________

 

*Làng Thanh Xá thuộc xã Hà Lình, Hà Trung, Thanh Hóa

 

 

Tặng người thày thuốc nhân dân

 

Từ lúc sinh ra đời
Đến tám, chín, mười mươi
Đều không ngoài qui luật
Sinh, Lão, Bệnh... của trời
Bệnh tật không tránh khỏi
May được chữa kịp thời
Biết ơn người thầy thuốc
Đã cứu sống đời tôi
Xin được cảm ơn Người
Những Thiên Thần Áo Trắng
Đã gieo từng hạt nắng
Cho Cây Đời xanh tươi
Người mang đến nụ cười
Người tạo nguồn hi vọng
Giành giật về sự sống
Hồi sinh bao cuộc đời
Muốn nói ngàn vạn lời
Tôn vinh người thầy thuốc
Dẫu đời còn khó nhọc
Y Đức vẫn sáng ngời.