Tấm thảm buồn (thơ)

Tay em nhỏ giọt máu đào/ Nhỏ loang tấm thảm, chan hòa lệ rơi

 

TẤM THẢM BUỒN

 

Em nhặt những sợi dây tình cảm

Dệt nên tấm thảm tâm hồn

Sợi yêu thương em giành cho con

Sợi hạnh phúc, tuổi thơ bên cha mẹ

Sợi tin cậy, của anh của chị

Sợi giãi bày là bè bạn thân thương

Kẻ phản bội mình, nửa hận nửa thương

Nhớ mẹ cha, em chọn dây tha thứ

 

Tấm thảm đẹp đã thuộc về quá khứ

Ngày hôm nay, em dệt tấm thảm buồn

Sợi nào cho anh

Sợi nào cho con

Sợi nào đầy nước mắt

Sợi nào khát khao hạnh phúc

Sợi nào đau khổ ngọt ngào

Tay em nhỏ giọt máu đào

Hoà nước mắt, tấm thảm loang cảm xúc

Cảm xúc đau thương

Cảm xúc chai lì

Cảm xúc chết đi

Sao em còn dệt

Tấm thảm buồn

Giành bó xác em

Lạnh lẽo

Cô đơn

Phiền muộn

Cứng đờ.