Huyền thoại tắm tiên Tây Bắc

.


 

 

HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC

Những cô gái Thái miền Tây Bắc
Da trắng ngần đẹp như cánh hoa Ban
Tuổi muời chín đôi mươi, xuân về khoe sắc
Lộng lẫy kiêu sa, kiệt tác của núi ngàn.
Những cô gái tóc dài đen mềm mại
Làm ruộng, quay xa, dệt vải, múa xoè.
Ngồi xổm cũng thêu thành chim Phượng
Nghiêng quay xa thành chùm hoa So Se.
Áo ngắn lung linh đôi hàng cúc bạc
Váy đen sát người- thắt dải lưng xanh
Sà tích bên hông buông lơi nốt nhạc
Khăn phiêu bông bềnh, ánh mắt long lanh.
Ngọt lịm rượu cần say nghiêng rừng núi
Quả còn vút cao muôn sắc cầu vồng
Ánh lửa đêm xoè chập chờn cô gái .
Ngực căng phồng mình thắt đáy lưng ong.
Trong ánh chiều núi rừng xuân Tây Bắc.
Giữa suối nguồn các cô gái tắm tiên.
Suối nước ngừng trôi, chim rừng ngừng hót.
Khi những bàn tay thon mềm té nước lên.
Xanh ngắt thẫn thờ hàng ngàn con mắt
Của lá rừng chen chúc ngắm lặng im.
Nước biếc ảo mờ ôm lưng kiệt tác
Vuốt ve thân hình tuyệt mỹ các nàng tiên.
Những con suối hàng ngàn năm tuổi
Lòng đá rêu phong run rẩy quanh co
Bỗng chốc trẻ trung để thành tên gọi.
Suối Tiên, Suối Xuân...cùng với Suối Mơ.
Dòng suối già trầm mặc nhận ra mình
Khi xuân đến cũng mộng mơ, khao khát
Ký ức khi xa nhớ về Miền Tây Bắc.
Huyền thoại tắm tiên cho du khách thẫn thờ.
4/2011.
Hồ Đình Bắc