CHÙM THƠ ĐƯỜNG LUẬT BIỆT DẠNG của Diên Minh

Ai cũng biết thơ Đường luật rất chặt chẽ về mặt niêm, luật. Nhưng ít ai biết những dạng đặt biệt của thơ Đường. Hoa Cúc xin giới thiệu chùm thơ Đường biệt dạng của Diên Minh.


 

 

NGỠ …

(Thủ nhất thanh, tiệt hạ)
Ngỡ giàu, hạnh phúc mãi vào nhà…
Ngỡ chẳng bao giờ… ta với ta…
Ngỡ chốn thiên đường toàn mộng tưởng…
Ngỡ nơi trần thế lắm mơ hoa…
Ngỡ nhiều năm nữa tình lâu nhạt…
Ngỡ cả đời này tuổi khó già…
Ngỡ chiến tranh tan thôi khổ luỵ…
Ngỡ lời hứa hẹn hoá câu ca !...
Diên Minh
CHIẾN TRANH TAN…
(Thủ cước đồng trục, nhị lục đồng vận)
Tranh đấu một lòng quyết đấu tranh
Anh hùng trận mạc phải hùng anh!
Tử sinh phận bạc dù sinh tử …
Oanh liệt sử vàng mãi liệt oanh
Sắc thắm đến nay còn thắm sắc
Xanh tươi hồi đấy vẫn tươi xanh
Gái trai đều thỏa tình trai gái
Lành phước duyên may cũng phước lành
Diên Minh
PHẬT, CHÚA NHƯ NHAU!
(Thuận nghịch độc)
Xuôi:
Phe phái đừng nên…sớm bạc đầu
Chúa như là Phật, khác gì đâu!
Nghe Ngài, chóng bỏ nhiều sân hận...
Hiểu Chúa, mau xa lắm oán sầu!
Mê Đức thẳng ngay, ôi nghĩa rộng...
Ngưỡng Tâm trong sáng, quả tình sâu!
Tre măng góp sức, cùng đoàn kết
Phê, cãi, cự, tranh…giỏi đánh Tàu!
Ngược:
Tàu đánh…giỏi tranh, cự, cãi, phê…
Kết đoàn cùng sức góp măng, tre…
Sâu tình: quả sáng trong “Tâm ngưỡng”
Rộng nghĩa: ôi ngay thẳng “Đức mê”!
Sầu oán lắm…xa mau, Chúa hiểu…
Hận sân nhiều…bỏ chóng, Ngài nghe!
Đâu gì khác, Phật là như Chúa…
Đầu bạc sớm nên đừng phái phe!
DIÊN MINH