Tìm quên

Quên đi, bạn cố quên đi nhé/ Tiếng gọi xa xăm của cõi lòng


 

TÌM QUÊN

 

Em đi tìm quên

Lạc vào miền kí ức

Gặp anh ngơ ngác

… trốn em…

 

Có nỗi đau nào hơn

Khi phải ép con tim

Đập lạc nhịp con tim đồng cảm

Sao mình cứ trốn nhau

…. để đớn đau

như bão quất, mưa vùi

 

 

Em đi tìm quên

Chỉ thấy mây giăng giăng

Anh như ảo ảnh

Quằn quại trong nhớ nhung

…. Bất lực

…. Buông em

 

 

Em đi tìm quên

Tìm quên trong đời thường

Ra đường gặp bước chân anh

Đến sông hình ai soi bóng

Em lên núi – nơi mình chưa từng đến

Bỗng gặp bạt ngàn hoa cúc anh yêu

 

Em vẫn đi tìm quên

Vắt mình vào công việc

Kiệt sức em ngủ

Anh lại hiện về trong giấc mơ

 

Em tìm quên, tìm quên