Viết dưới mái Thiền Viện

.


Bao dân Việt mộ Pháp – Phật  - Tăng

Đã muôn xuân tâm sáng một chữ Thiền

Vi vút thông reo triền non Tam Đảo

Dòng lâm tuyền hòa chuông thinh không

 

Buổi hồng hoang con nước gọi sông Hồng

Cùng âm vang tiếng trống đồng Lạc Việt

Thăng hoa mãi những tâm hồn trác kiệt

Theo dòng sông về tọa lạc ở Tây Thiên .

 

Từ bi , hỷ xả  tỏa khắp mọi miền

Đức Phật soi thấu tâm hồn phật tử

Cư trần , lạc đạo đẹp thêm trang sử

Thiền nhập thế sáng tự muôn dân .

 

Bốn nghìn xuân chìm nổi trầm luân

Vẫn trụ vững trong lòng dân tộc

Tốt đời đẹp đạo ,cây đơm trồi xanh lộc

Hồ chí Minh rạng rỡ vạn mùa xuân .

 

Đất nước chuyển mình triệu triệu bàn chân

Vững bước trên con đường đổi mới

Cùng dân tộc đồng hành đi tới

Hướng tương lai hội ngộ đạo với đời .

 

Xuân nay giữa đại ngàn Tam Đảo

Búp Hoa Sen Phật tỏa hương ngời

Thiền viện Tây Thiên lồng lộng dưới Trời

Phật tử muôn phương tìm về quy giới .

T T