Vòng hoa bất tử

.

Có một vòng hoa

Bốn mùa ngan ngát hương

Vòng hoa ấy mọc lên nơi quần đảo Trường Sa

Tô thắm màu bãi đá Gạc Ma.

 

Từ những trái tim hiền hòa

Từ những trái tim yêu thương

Từ những trái tim rực hồng cháy lửa...

Sáu mươi bốn trái tim kết chặt vào nhau

Thành vòng hoa Tổ quốc ở trên đầu.

 

Việt Nam của chúng tôi!

Trường Sa của chúng tôi!

Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao... của chúng tôi!

Sóng biển ngàn xưa đã tạc vào lịch sử

Không bão giông nào xóa được dấu thời gian.

 

Các anh hiên ngang

Siết chặt vòng tay

Hóa thành vòng hoa bất tử

Vòng hoa ấy ngàn đời

Hương sắc không phai.