Dòng sông mẹ

Từ thượng nguồn Nước cuộn đỏ Đổ vào đất Việt Qua Bát xát ,Lào Cai Xuôi về Yên Bái . Dòng sông này duyềnh lên bao bờ bãi Những vạt ngô ,dâu … xanh ngút ngàn . Những câu hát véo von theo ghềnh thác Ngàn đời…từng hạt cát lặng trôi .

 

Sông Hồng ơi !

Người là dòng sông mẹ .

Lại ngàn năm mạnh mẽ

Về xuôi, về xuôi !

Vượt bao ghềnh ,bao thác dội .

Để một ngày thành chiếc nôi dân Việt

Thành nền văn minh sông Hồng

Thành nền văn minh lúa nước .

Để một ngày viết nên huyền thoại

Đất Vua Hùng  - Thủy Tinh – Sơn Tinh

Sông Hồng điệp trùng dát vàng, dát bạc

Đón đưa Mỵ Nương về núi Tản .

Và có phải :

Từ Nghĩa Lĩnh Vua Hùng

Nhìn dòng sông rực sáng cùng đàn voi trận .

Ơi !dòng sông làm nên bao xóm làng trù phú

Ơi! Dòng sông của thơ ca nhạc họa

Ơi ! dòng sông của khúc tráng ca thời dựng nước !

Hát Môn vang khúc hát tự hào

Những bành voi ,những áo chiến bào

Cùng Hai Bà đi vào thi sử !

 

Bên bờ sông này :

Bến Bình Than , Đông Bộ Đầu

Rồi Hàm Tử, Bạch Đằng , Vạn Kiếp

Vua tôi đồng lòng viết tiếp những chiến công .

Dòng sông với bao tuấn kiệt :

 

Hưng Đạo Vương – Dã Tượng – Yết Kiêu

Bạt vía kinh hồn Nguyên Mông một thuở !

 

Để rồi Hồng Hà lại xanh ngát ngàn dâu

Lạc vào câu ghẹo , câu xoan

Lạc vào ngàn câu quan họ .

Dải yếm nào phai nước dòng sông

Chuyên chở ngàn năm tình yêu đôi lứa

Đẹp như Tiên Dung – Đồng Tử!

 

Và cũng là dòng sông:

Của Ức Trai – Trạng Trình

Của Tú Xương – Yên Đổ

Dòng sông làm nên một cốt cách Tản Đà

Làm nên bao tinh hoa đất Việt !

 

Một ngày tháng chạp :

Sông Hồng hóa thân

Thăng Long rực lửa

Đông đô rực lủa

Hà Nội rực lửa

Thiêu đốt pháo đài bay giặc Mỹ .

Lại một lần viết thêm trang sử

Đi tiếp cha ông .

Đông bán cầu sông Hồng cuộn sóng

Làm Tây bán cầu chuyển rung .

Đất nước vút cao những khúc trầm hùng !...

 

Chúng con lớn lên từ dòng sông mẹ

Uống nước từ dòng sông mẹ

Tắm nước từ dòng sông mẹ

Và trở thành những con dân Việt

Bên Hồng Hà sóng vỗ ngàn năm !

T T