Chùm thơ tình

Đặng Quang Long Hiện ở Quang Hanh,Cẩm Phả, Quảng Ninh Hội viên Hội VHNT thành phố Cẩm phả ĐT: 0984836314 E Mail: thương.dangvo@Yahoo.com

1- LÃNG ĐÃNG MÙA THU

Thu cõng nắng đi chơi,

Đậu xuống vườn hoa cúc

Lãng đãng thu vàng rực

Nắng mượt mà tinh khôi.

 

Màu thu say bồi hồi

Giọt sương trong như ngọc

Trăng đêm... em còn thức ?

Mắt nhuộm màu xa xôi !

 

Heo may... sái tim ai ?

Để lửa than đỏ rực

Tay em đan vô thức,

Vào miền nhớ bâng khuâng

 

Tiếng vọng giữa thu không

Len lỏi vào hoài niệm

Suốt đời ta tìm kiếm

Một mối tình bơ vơ !

 

Mòn mỏi ước mơ xưa

Em có còn thương nhớ ?

Để thơ anh gõ cửa

Cho mối tình ngổn ngang .

 

Nửa đường...thu ngỡ ngàng ?

Làm trời xanh lãng đãng

Em hãy nhặt lá vàng...

Gửi thu vào phiêu lãng.

 

Chiều thu khi chạng vạng

Khi cồn cào nhớ em

Khi hương thu êm đềm

Lá vàng roi bối rối....

16-11-2013

 

2-GIỮ NẮNG

Giữ nắng cùng em trọn một đời

Giữa mùa đông lạnh gió ngừng trôi

Mong sao tình ái thêm nồng ấm

Mong má hồng thêm thắm nụ cười ?

 

Giữ nắng cùng em lúc giận hờn

Mưa như ngằn ngặt lúc hoàng hôn

Cùng gom nắng đốt cho hồng bếp

Mong trái tim yêu chẳng phút buồn.

 

Giữ nắng trong lòng ủ gió đông

Gửi sang màu má chín thơm hồng

Khao khát năm canh ôm trái mộng

Hồn say đắm đuối với trăng trong,

 

Giữ nắng trong vòng tay thao thức

Vườn tình bói vội trái đào tiên

Gửi vào nhịp sống hương thơm nức

Giá lạnh mùa đông bỗng rất hiền.

 

13-11-2013

 

3- THƠ TRỐN ĐÂU RỒI

Mấy ngày nay em chạy trốn đâu rồi

Hay bay mãi vào trời xanh vời vợi

Sợi nắng níu trượt vầng mây bối rối

Em vô tình cuồn theo gió lãng quên.?

 

Em là thơ và thơ cũng là em

Đỏng đảnh quá lệ u buồn chan chứa

Ta muốn bóp em cất trong tim ta nghẹt thở

Làm ta đau cùng với những vô tình.

 

Em dửng dưng sao chuyện thế thái nhân sinh

Ta chẳng lẽ lại cùng em đi trốn

Hay giả dối kết đài hoa tung lên màu hổ lốn

Khen chê vô nghĩa với đời.

 

Trang thơ in mực đắng quá em ơi !

Không thể dối nỗi lòng từng chan chứa

Khi yêu thương đã nhen hồng ngọn lửa

Tình đời luôn đau đáu trong tim

 

Ta vẫn tin và cũng rất thương em

Khi lặn lội trong vũng lầy khủng hoảng

Xin em đừng vội trôi vào dĩ vãng

Đừng trốn vào kỷ niệm nhé...thơ ơi.

02-11-2013

 

4-CUỐI THU VỚI EM

Tàn thu rồi nhé em còn nhớ

Một thoáng tình ta giữa cõi đời

Khi hoa chót nở chùm môi tím

Sao đành lặng lẽ lúc chia phôi.

 

Thu vàng nhắm mắt nói cùng em

Quả ngọt làm ta có lúc thèm

Ngờ đâu trái vụ thu vừa chín

Trăng ngà soi tỏ nỗi lòng đêm.

 

Bởi vậy tàn thu tình vẫn nhớ

Một thời thu ngủ giấc u hoài

Tình dại ngày nao em hẳn biết

Tâm hồn đau đớn lúc thu phai.

 

Gặp lại màu thu xưa với em

Khi sao mờ tỏ nở trong đêm

Nhớ lại màu thu xưa ngọt lịm

Trốn giữa trăng treo rọi trước thềm.

13-11-2013.

5-HOA BIẾT NÓI

Có một loài hoa biết nói nỗi lòng mình

Khao khát gửi đi mối tình thầm kín

Bằng ngạt ngào hương bay xao xuyến

Vây chặt hồn anh bao năm tháng xa nhà.

 

Loài hoa dịu hiền,thanh khiết giữa ngàn hoa

Nhỏ bé như búp tay người thiếu nữ

Lấp ló nấp trong màu xanh xứ sở

Khi nồng nàn thầm thĩ (thủ thỉ)gửi lời yêu.

 

Màu trắng tinh khôi,không xanh đỏ...mĩ miều

Như bạch ngọc giữa lòng anh thuở ấy

Buổi trăng sáng đêm rằm...yêu kiều biết mấy

Hoa dịu dàng chạm khẽ nỗi lòng anh.

 

Nụ cười thơm bẽn lẽn thân tình

Gửi rồi nhận giữa môi đời thuần khiết

Rồi anh đi xa tận chiến trường biền biệt

Tâm hồn được chắp cánh bởi lời hoa.

21-11-2013

 

6-GIỌT NẮNG CUỐI THU

Cuối thu giọt nắng bâng khuâng thế

Lòng em chợt bống thấy mơ màng

Gió khẽ nao lòng êm nhịp thở

Má hồng hồi hộp đợi đông sang.

 

Giọt nắng nằm yên em thấy không ?

Hay vì hồi hộp cảnh xa chồng

Mà lòng thổn thức tim run rẩy

Dõi cánh chim trời... mải miết trông

 

Giọt nắng cuối cùng buổi cuối thu

Làm tan lạnh giá mỏng sương mù

Mình em lặng lẽ sao ai biết

Giọt nắng theo làn gió đánh đu

 

Bận rộn suốt đời ít lúc ngơi

Việc bộn lo đầy khó lúc vơi

Giọt nắng cuối thu về chuộc lỗi

Để ấm tình em ánh mắt cười.

Cuối thu 2013