Thơ xuân

HỒ THANH NGÂN Hội viên Hội văn học nghệ thuật Cà Mau Giáo viên trường THPT Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau

 

 

XUÂN VỀ TRONG MẮT

Mùa xuân về ngang ngõ
Trong nụ cười trẻ thơ
Trong màu vàng hoa cúc
Trong màu nắng ngọn cờ
Ly bia tưng bừng quá
Lời chúc thật nhỏ nhoi
Có niềm vui hạnh ngộ
Đến với nhau bất ngờ
KHÔNG ĐỀ
Bao niềm vui đã về ngang ngõ
Trong sắc nắng mai rực mai vàng
Và gió thổi bạt ngàn cỏ
Lặng lẽ lụi tàn , lặng lẽ hồi sinh
Phong bao đỏ nói điều gì đó
Nụ hôn đầu rào rạt gió xuân
Và những mùa xuân tuổi trẻ
Đã về trong mắt của bao người
CẢM XÚC MÙA XUÂN
Mùa xuân đọng lại điều gì trong mắt
Bạn và tôi
Trong màu nắng của những hàng bông
Trong màu đỏ màu cờ
Trong màu xanh cây trái
Trong nụ cười rạng rỡ
Mùa xuân đất trời
Mùa xuân lòng người
Ôi tuổi trẻ! ôi mùa xuân phơi phới
VIẾT TRÊN INTERNET
sao vẫn lo trò ném đá giấu tay
người tốt bóng mờ bóng nhỏ
người đi lầm lũi trong mưa
mang hy vọng xanh như màu lá
thời đại thông tin số
mọi ngã đường bị chặn đứng
hai bàn tay cặm cụi những câu thơ
mái đầu hoa râm
người gào thét gì cho bớt vô vọng
hỡi mùa xuân ta đã đứng bên lề!