Chùm thơ của Trần Duy Quý

GS.TSKH Trần Duy Quý - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác Khoa học Kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương, là một nhà khoa học kiệt xuất với nhiều đóng góp quan trọng cho ngành nông nghiệp Việt Nam, nổi tiếng trong việc lai tạo các giống lúa mới (siêu lúa) cho gạo ngon, năng suất cao, hay lĩnh vực lai ghép các giống Lan quý cho giá trị kinh tế cao. Nhưng ít ai biết, Trần Duy Quý còn là một hồn thơ mộc mạc của làng thi ca. Với giọng thơ tự nhiên, hóm hỉnh, sảng khoái và pha chút vui đùa những tác phẩm của ông viết về cây Lúa, hoa Lan giúp cho người đọc cảm thấy vừa gần gũi vừa bình dị, thân thương.

TPM xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc ba bài thơ về hoa Lan của nhà khoa học - nhà thơ Trần Duy Quý.

 

TRỜI SAI EM XUỐNG

 

Ngắm nhìn cô gái trồng lan

Đúng là tiên xuống trần gian đây rồi

Đôi bàn tay đẹp tuyệt vời

Trời sai em xuống giúp người trồng lan

Tưới cây sang chậu sửa giàn

Nhân từng kie một hàng hàng xinh tươi

Mắt nhìn về phía xa xôi

Nụ cười toả nắng làm tôi phải lòng

Trời sinh em đoá hoa hồng

Lại sinh lan nữa cho lòng ai ghen

Tuyệt vời người mẹ thiên nhiên

Hài hoà sinh các nàng tiên của trời

Lan là người vợ của tôi

Hồng là hương sắc của đời để yêu

Còn loài hoa lúa tuyệt chiêu

Rung rinh nắng sớm để chiều toàn dân

No ấm hạnh phúc bội phần

Lúa Lan, Hồng thắm muôn phần đáng yêu

Nhà khoa học - nhà thơ Trần Duy Quý - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác Khoa học Kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương

 

MUÔN LÒNG SAY MÊ

 

“Mắt em ném biển vào trong

Làm con sóng vỗ nát lòng anh ra

Trời sinh nắng đất sinh hoa

Ai sinh dan díu cho ta với mình”

Trời sinh ra ánh bình minh

Để ai như trúc sân đình đợi ai

Trời sinh bông trắng cánh Mai

Mũi tây mắt xước làm ai phải lòng

Trời sinh Năm cánh phớt hồng

Hương thơm quyến rũ muôn lòng say mê

Yêu lan đã chọn thành nghề

Sớm trưa chiều tối không hề ngơi tay

Anh em đoàn kết dựng xây

Đưa ngành lan tới những ngày vinh quang

Thị trường lên xuống nhịp nhàng

Phải xây phải đắp không màng lợi riêng

Nghĩa tình đem đến hồn nhiên

Lúa Lan Đằng Ấy linh thiêng muôn đời

 

CẢM ƠN THƠ VÀ LAN

 

Cảm ơn đời vẫn còn thơ

Để cho ta đến bây giờ còn yêu

Cảm ơn LAN những buổi chiều

Để ta chăm sóc nhưng điều tương lai

Cảm ơn em những hình hài

Để ta rung cảm viết vài câu thơ

Cảm ơn Lan Lúa và Thơ

Và cả Đằng Ấy không mờ trong tôi

Cuộc đời giản dị vậy thôi

Cứ yêu say đắm cho đời thăng hoa

Sống vui sống khoẻ chan hoà

Đời cứ trẻ mãi không già được đâu