Chùm thơ của Khuất Đình Truyền (Phú Thọ)

THƯƠNG LẮM TÓC MÂY

 

Mái tóc thề, đã cắt rồi

Cắt đau kỷ niệm một thời trót yêu

... Thương về một mái tóc dài

Thương bờ vai lạnh, buổi mai đông về

Đâu rồi mái tóc buông thề (?)

Một thời ôm ấp,chở che vai mềm

Ngày soi gương, để nhớ đêm

Bàn tay thơ thẩn lần tìm tóc mây

Trở nghiêng, má ấp bàn tay

Hững hờ chiếc gối,heo may đêm dày

Mơ màng,tay nắm phải tay

Lại thương một áng tóc gầy bờ vai

Người ơi! Tháng rộng, năm dài

Thanh xuân xanh mãi cuộc đời người ơi !

Hãy thản nhiên, hãy thảnh thơi

Tóc mây hong giữa nắng trời ban mai ./.

HOA TÌNH YÊU

 

Trên tường tờ lịch reo vui

Ngày hai mươi,nắng tháng mười heo may

Nâng niu tờ lịch trên tay

Thân thương anh nói quà này tặng em

Ban mai đợi nắng bên thềm

Chim gù đợi bạn, ngóng bên hiên nhà

Tay trong tay, giữa ngàn hoa

Trời xanh,mây trắng , sắc hoa rạng ngời

Minh tìm một bó hoa tươi

Kính dâng lên mẹ _ một đời thiếu hoa

Sắc thu vàng trong sắc hoa

Bông hoa thắm nhất,là hoa tặng mình

Hoa này thắm tự trong tim

Thủy chung, trọn vẹn nghĩa tinh trao em .

 

GIỮ VÀNG SẮC LÁ

 

Trong đêm một chiếc lá rơi

Nghe như có tiếng chân người bước qua

Biết mình phận lá ,không hoa

Lặng yên để bước chân qua bên mình

Bàn chân ơi! Chớ vô tình

Làm đau chiếc lá vô hình trong đêm

Bàn chân cứng, chiếc lá mềm

Nên lá đã chọn cuối thềm để rơi

Mong bình yên, mong thảnh thơi

Mong một chút nắng mặt trời ban mai

Vẫn mong một bước chân người

Giữ vàng sắc lá, giữa trời thu sang.