Chùm thơ của Trần Duy Hạnh (Hải Phòng)

TRƯỜNG LÀNG

Bao năm nước chảy qua cầu

Bạn xưa, Thầy cũ tìm đâu bây giờ

Thoáng qua đâu đó tiếng thơ

Bướm vàng lơ lửng ngẩn ngơ gió chiều


Nỗi lòng muốn ngỏ lời yêu

Trường làng gợi lại bao điều trong tôi

Cây bàng rợp bóng đâu rồi

Chẳng còn rộn rã trống hồi giải lao


Sân trường cờ đỏ bay cao

Bao kỷ niệm đẹp lặn vào thời gian

Bước chân theo vệt nắng tàn

Nhớ Thầy, nhớ bạn … ướt tràn mắt tôi .

THĂM LẠI TRƯỜNG CŨ

Ven tường gạch vẫn xanh hàng sấu

Sân rộng rợp mát bóng lá bàng

Dập dờn những cánh bướm lang thang

Vờn theo tia nắng vào cửa lớp .

Nén nhẹ nhịp thở đầy choáng ngợp

Đâu đó vẫn như tiếng trẻ thơ

Cảnh xưa náo nhiệt lúc giữa giờ

Bóng người chạy đùa vui thỏa thích .

Những nhóm bạn gái chuyện rúc rích

Con trai từng đám chạy đùa chơi

Nhớ kỷ niệm cũ thấy nghẹn lời

Mấy cô bạn gái còn nhắc lại .

Kể rằng vào nhầm lớp … cười mãi

Chạy vội chạm tay … chợt vấn vương

Thế đấy ngày xưa tuổi học đường

Đôi bạn năm nào cười đỏ mặt .


Những đêm trằn trọc vừa chợp mắt

Một thoáng mơ về thăm trường xưa

Thày cô, bạn cũ mới như vừa

Đâu đó thoảng qua mà sâu đậm .

NGÀY ĐẦU

Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Trường mới dựng nên nơi phố nhỏ
Thày trò mừng vui … Vậy là có
Trường Cấp III Công Nghiệp Nam – Hà*

Con em lao động Thành phố ta
Đang thời chiến tranh còn thiếu thốn
Thời gian trong ngày luôn bận rộn
Lao động làm thêm cũng khá nhiều .

Ngôi trường xây dựng mới đáng yêu
Thày đó trò đó tình chân thật
Dấu ấn kỷ niệm đáng nhớ nhất
Là năm khai giảng khoá đầu tiên**.

Ngày ấy nhịp sống kéo liên miên
Xây dựng phong trào chăm rèn luyện

Hậu phương thi đua với tiền tuyến 
Góp nhiều thành tích cho quê hương .

Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Nhớ những gương mặt ngày tụ hội
Bồi hồi gặp lại nơi trường mới**
Tuổi xưa xao xuyến lạ mà quen …

*Nay là Trường THPT Ngô Quyền – Nam Định.

**Khóa học 1971 – 1974 .