Chung câu ví dặm

Sẽ lại đẩy những những mùa bão xô, gió lào, nắng hạn Giáp hạt tháng ba, tháng bảy… sẻ chia cùng Mưa, nắng dư thừa gạo thiếu cảnh chịu chung Đất kham khổ luyện người quen vượt khó

 

 

Tôi như dòng Lam  dạt dào vô tận
Một dòng xanh soi bóng núi Hồng
Lắng nghe Anh trong đêm tối mênh mông
Lòng bổi hổii sao mà thân thiết lạ
Cầu Bến Thủy liền bên ni, bên nớ
Bác Hồ, Trần Phú -một quê hương
Nghệ Tĩnh mình ơi !Thắm đỏ máu cha ông
Đất Xô Viết chói ngời trang sử Đảng
Câu hát ví đò đưa “Giận,Thương” sâu nặng
Sông Lam, Sông La về hội tụ cửa sông này
Tôi nghe anh, lời vọng qua đài
Lòng xúc động rưng rưng như buổi nào tiễn bạn
Sẽ lại đẩy những những mùa bão xô, gió lào ,nắng hạn
Giáp hạt tháng ba, tháng bảy…sẻ chia cùng
Mưa, nắng dư thừa gạo thiếu cảnh chịu chung
Đất kham khổ luyện người quen vượt khó
Anh đã về đây,ra đi lại nhớ
Chia tỉnh nhưng tình chẳng thể chia
Người đã đến đây ở lại khoan về
Quê hương Nghệ An đón chờ cảm mến
Mai ngày xa rồi ấm tay nhau bịn rịn
Nhớ nhau hoài cùng phấn khởi thi đua
Hai tỉnh mình đổi mới ấm no
Đất Nghệ Tĩnh xứ Lam Hồng cách mạng
Nguyện đi theo con đường Bác Hồ đã chọn
Bài ca “kết đoàn” Bác bắt nhịp từ ngày xưa
Tôi và anh chung ví dặm ngân xa…
2/12/2014