Bài thơ tặng mẹ

Nơi chiến trường mẹ mất một cánh tay Hoà bình rồi một cánh tay làm rẫy Hạt bắp quặn đau tháng ba tháng bảy Bông lúa nhọc nhằn tháng tám gió mưa

 

 

 

Nơi chiến trường mẹ mất một cánh tay
Hoà bình rồi một cánh tay làm rẫy
Hạt bắp quặn đau tháng ba tháng bảy
Bông lúa nhọc nhằn tháng tám gió mưa
Mẹ vẫn âm thầm đi giữa hai mùa
Nỗi vất vả cạn mồ hôi nước mắt
Ngày một già đi, lòng con se sắt
Muốn nói ngàn lần “Thương lắm mẹ ơi !”
Hứa nguyện dựng xây cuộc đời xanh tươi
Mong bù đắp niềm công linh của mẹ
Xin ngợi ca bằng dòng thơ nhỏ bé
Tặng mẹ anh hùng của thời đại hôm nay.