Chùm thơ của Lâm Bằng

Nhà thơ Lâm Bằng. Quê quán: Làng Xuân Áng, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Trưởng phòng Trị sự, Biên tập viên, tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh Phó trưởng ban Thơ - Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa Chi hội trưởng Chi hội nhà báo tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh Hội viên Hội nhà báo Việt Nam Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa.

LAM KINH, DẤU LẶNG…
Cây khát lặng
Thềm rồng trơ trọi đá
Lá cong queo ràn rạt sân chầu
Lăng tẩm, đền đài… sương khói phủ
Vết nứt tiền nhân, toang toác bệ rồng.
Ai trảy ngược Lường, ai xuôi Hón Nửa
Đàn thề Lũng Nhai nám bụi thời gian
Thập bát công thần tụ kỳ đại nghĩa…
Hòn đá thề… lăn lóc non ngàn.
Chim di trú chập chờn bờ nóc
Ngỡ ngàng chưa mái điện miếu tươi màu
Đá chân tảng náu mình rưng rức khóc
Ngóng đợi một chiều rũ bụi xưa sau…
Ruột đất trở… màu thời gian tức tưởi
Mảnh gạch đất nung, miệng chóe bẽ bàng
Chim Garuda ẩn mình trong thớ đá
Mặt nạ nào ẩn vết thời gian?
17.11.2013
Đồng sau bão
Lũ mồng két dáo dác
Ruộng đồng bỗng chốc đơn côi
Nầu nẫu gốc rạ
Răng gầy nhơn nhởn khóc cười
Cơ bắp nông phu bất chợt rệu rã
Tướp táp mồ hôi góa bụa
Hạt căng ngực thiếu phụ ngập ngụa bùn hoai
Cánh đồng tràn căng nhựa mắt
Giọt giọt trong veo
Năn lác dập dềnh
Liềm hái đua nhau ở nể
Bồ cót nghiêng giấc mơ dài.
Viết ở đền Nguyễn Công Trứ
Chẳng bận lòng tiền tài danh vị
Cỗ xe , bầu rượu, gió trăng
Trắng thềm hoa sứ rụng
Giang sơn một gánh, đèo bòng.
Rêu phong, vắng một bóng thông
Đầy vườn mo cau, ai nhặt.
CÁNH ĐỒNG LÀNG TÔI MÙA LŨ
Sau trận mưa đêm
cánh đồng làng tôi sầm sậm nước sông
ngọn lúa loi ngoi mặt nước
dật dờ những mảng phù du.
Ngư phu túa ra
chài, lưới, vó bè vó tay... quờ quạng lòng sông như bầy kiến bâu vào vệt mỡ.
con cá quẫy mình hớn hở
phù du lép tép cá đớp mồi.
Cánh đồng làng tôi ngọn lúa loi ngoi mặt nước
ngư phu hớn hở
chuyện tép tôm...
Cánh đồng
đỏ mắt mùa màng
nước mắt đỏ quạch màu phù sa nước sông ùa vào cánh đồng đắng chát
giọt mồ hôi tháng sáu tháng năm rừa rữa nước sông tháng tám.
cánh đồng
sầm sậm nước sông
sầm sậm nước tứa ra từ lỗ chân lông, sầm sậm nước tứa ra từ quầng mắt nông phu hàng trưa hàng tối.
Cánh đồng làng tôi rười rượi sau mưa.