Chùm thơ của Lê Thanh (Hà Nội)

Lời ru em thật nồng nàn Trong đêm thanh vắng trăng tan...ru hời... Lời ru ngọt lịm bờ môi Gợi bao thương nhớ một thời trong em Gợi bao kỷ niệm êm đềm Như thuyền với biển ,đất liền-trùng khơi Lời ru dào dạt...à...ơi..! Mơn man sóng vỗ bờ môi mạn thuyền

 

 

MẮT EM

Bắt đền đôi mắt của em
Làm anh thao thức suốt đêm rồi này !
Mắt em chuốc rượu ...anh say
Không cho anh được một ngày bình yên
Mắt làm tim anh đảo điên
Rộn ràng ,loạn nhịp...khi nhìn mắt em.


XÚC CẢM
Thân tặng Trần Hoàng Giang (tác giả trường ca
"Thương lắm quê mình " Nam Định)

Cho tôi cúi xuống bên Em
Cho tôi hôn búp tay mềm dị sinh 
Cho tôi xin được nghiêng mình :
Tâm hồn cháy bỏng ,khát sinh...bụi trần!

Một lần gặp đã quen thân
Nụ cười hồn hậu dễ gần em ơi 
Vượt qua giông tố cuộc đời
Em yêu cuộc sống yêu ngừơi xung quanh

Em yêu ngọn gió trong trong lành
Yêu dòng sông Đáy sông Ninh hiền hoà
Yêu màu vàng ...ruộng quê nhà
Yêu câu Lục bát...chan hoà lời ru

Vượt qua giá lạnh sương mù
Lời thơ em hát- Lời ru tim mình!




TIẾNG RU

Lời ru em thật nồng nàn
Trong đêm thanh vắng trăng tan...ru hời...
Lời ru ngọt lịm bờ môi
Gợi bao thương nhớ một thời trong em

Gợi bao kỷ niệm êm đềm
Như thuyền với biển đất liền trùng khơi
Lời ru dào dạt...à...ơi !
Mơn man sóng vỗ bờ môi mạn thuyền

Lời ru trăn trở khó quên
Khi yêu xa ngái hai miền đôi nơi
Lời ru da diết bồi hồi
Hai đầu nỗi nhớ đứng ngồi không yên

Lời ru xóa hết ưu phiền
Cung đàn xuân...giấc du miên thuở nào 
Lời ru tha thiết ngọt ngào
Bên vành nôi ấy lắng vào ấu thơ

Đêm khuya tĩnh lặng như tờ
Mình ta trăn trở vần thơ của nàng
Lời ru ơi! chuyến đò ngang
Đưa ta về với muộn màng ...lời ru !