Bỗng dưng thấy nhớ một người...

Bỗng dưng nhức nhối trong tim/ Rưng rưng muốn khóc cho vơi nỗi lòng/ Bỗng dưng lại nghĩ vẩn vơ/ Không biết anh có nhớ mình hay chăng? (Vũ Thị Minh Huyền)

 

 

Bỗng dưng thấy nhớ một người

Ngóng chờ tin nhắn, email cả ngày

Bỗng dưng ra ngẩn vào ngơ

Đứng lên ngồi xuống, bồn chồn chờ mong

Bỗng dưng chín nhớ mười thương

Lệ cay khóe mắt, một trời tơ vương

Bỗng dưng thèm lắm bờ vai

Để em tựa xuống trao lời yêu thương

Anh giờ ở mãi phương xa

Có nghe cho thấu những lời của em?

Bỗng dưng nhức nhối trong tim

Rưng rưng muốn khóc cho vơi nỗi lòng

Bỗng dưng lại nghĩ vẩn vơ

Không biết anh có nhớ mình hay chăng?

Hà Nội, ngày 01/11/2014