Chùm thơ của Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội)

Ngày ấy sao quá nhu mì/ Anh lặng im mãi chân di di giày/ Đêm ấy cũng ở chỗ này/ Khát khao chờ mãi vòng tay ấm mềm/ Đêm sương trăng chếch qua thềm/ Đôi môi đỏ mọng khát thèm...vẫn không/ Cau già rụng, úa trầu không/ Vôi nồng chẳng thắm, lúa đồng chẳng mưa (Vu vơ chiều- Đỗ Chiến Thắng-Ngõ 208 Đường Giải Phóng, Hà Nội)

 

 

ĐỊU CON NGỦ DẶM LÚA

 

 

Ngủ à con, thôi ngủ ngon

Mặt trời chiếu nắng, bóng tròn qua vai

Miếng cơm manh áo củ khoai

Bám sâu đời mẹ nối dài đời con

 

Rơi nghiêng hạt mồ hôi tròn

Nhánh mạ mẹ dặm héo hon thân gầy

Ngủ đi con xong rồi đây

Địu con địu cả mưa rây nắng hè.

8-8-2014

 

VU VƠ CHIỀU

Nghiêng vai anh tựa nụ cười

Bao năm giờ mới gặp người ngày xưa

Đung đưa giọt nắng ban trưa

Rơi trên mái tóc... anh chưa nói gì

 

Ngày ấy sao quá nhu mì

Anh lặng im mãi chân di di giày

Đêm ấy cũng ở chỗ này

Khát khao chờ mãi vòng tay ấm mềm

 

Đêm sương trăng chếch qua thềm

Đôi môi đỏ mọng khát thèm...vẫn không

Cau già rụng, úa trầu không

Vôi nồng chẳng thắm, lúa đồng chẳng mưa

 

Gặp nhau nhớ chuyện ngày xưa

Vu vơ giọt nắng ban trưa thẫn thờ...

22-10-2014

 

NÓI VỚi CON

Ước gì có thể mở tung

Trang thơ những điều mẹ nghĩ

Đã cuối thu rồi con nhỉ

Tháng mười sao quá thân quen

 

Con đừng mở vội ra xem

Ý thơ nằm ngoài con chữ

Bao lần mẹ thầm tự nhủ

Thơ như hương thầm quyến rũ

 

Lá thu rụng rơi thì gần

Sương thu ngoài tầm tay với

Câu thơ nghĩ suy đừng vội

Đọc và cảm nhận con ơi

 

Thơ mẹ có nỗi bồi hồi

Nhớ nong tằm vàng tơ rối

Trăng non ai nhìn đắm đuối

Bên thềm giọt nắng mồ côi

 

Thơ mẹ nói về chân trời

Rất xa mấy người với tới

Hoàng hôn lòng ai bối rối

Đêm về thao thức tàn canh

 

Thơ mẹ nói về chiến tranh

Đu thương ước mơ hy vọng

Mùa đông tuy còn lạnh cóng

Lửa hồng ủ ấm tim con

 

Vần thơ mẹ viết vuông tròn

Con ơi đọc và cảm nhé

 

26-10-2014

 

AI

Ai làm gẫy

câu thơ tình

Để duyên anh bạc

Chúng mình xa nhau

 

Ai làm

hoa bưởi hoa ngâu

Hương thơm phai nhạt

úa nhàu tình anh

 

Ai đẩy

những đợt sóng xanh

Gầm lên bão tố

tan tành bờ yêu

 

Ai gom

hết cả ráng chiều

Để hoàng hôn nhớ

Phiêu diêu đêm tình

 

24-10-2014

 

VAY TRẢ

Cho anh vay chút thẫn thờ

Đem về anh dệt vần thơ tặng nàng

Cho anh vay cái mơ màng

Để anh trải chiếu đón nàng sang chơi

 

Cho anh vay chút bồi hồi

Nôn nao anh đứng anh ngồi tương tư

Cho anh vay cái ứ ừ

Đêm về anh viết lá thư tỏ tình

 

Cho anh vay cái vô tình

Đêm trăng hò hẹn bóng hình lồng nhau

Cho anh vay cả mai sau

Lòng anh nỗi nhớ lắng sâu tháng ngày

 

Em ơi  nói khẽ điều này

Nợ em, nợ mãi mê say tình đầu

Cho anh vay nốt buồng cau

Làm lễ dẫn cưới đón dâu về nhà

 

Anh là con nợ hào hoa

Anh quên không trả, em là của anh

Bồng bềnh tình mãi còn xanh

Em là chủ nợ của anh suốt đời.

10-10-2014