Chùm thơ tháng 10 của Nguyễn Quang Vinh

Mùa nhuộm lá vàng hanh Trên cành và dưới cội Gió lạnh lùng se thổi Dường như đông về rồi? Thu vẫn còn đấy thôi! Trong thảm vàng xác lá Mùa thu sao vội quá Mới thấy non đã già... Lòng bồi hồi rất lạ Tiếc một mùa lại qua...!

 

 

GẶP MẸ ĐÊM MƠ



Đêm qua bỗng thấy mẹ về
Mắt dù rưng lệ ngô nghê con cười
Lạ thay, con bé lên mười
Mẹ thì trẻ tuổi ba mươi độ chừng...

Nắm tay mẹ con vui mừng
Đêm ngàn sao sáng là rừng nhớ mong
Đâu rồi dáng mẹ lưng còng
Đâu rồi mái tóc thúng bông thuở nào?

Bên mẹ con bước lao xao
Như ngày còn bé xiết bao vui vầy
Giờ con lại gặp mẹ đây
Mẹ về hãy sống ngày ngày bên con?

Mỉm cười mẹ vuốt má tròn
Mẹ sẽ hiện hữu trong con, tinh thần
Thương yêu quý giá vô ngần
Dù xa, con-mẹ vẫn gần bên nhau.

Đột nhiên tim thắt, ruột đau
Mẹ sao ẩn, hiện...tan vào không gian
Mẹ ơi...! Con thét ngỡ ngàng
Vẫy tay lần cuối dịu dàng mẹ khuyên

Mẹ về thế giới người hiền...
Trần gian con ở an nhiên mẹ mừng
Mẹ bay...bay tận lưng chừng
Biến thành sao sáng trong rừng vì sao

Giật mình, tỉnh giấc chiêm bao
Gối con ướt đẫm nghẹn ngào lệ tuôn...
Lần ra ngồi giữa đêm buồn
Nỗi niềm thương nhớ suối nguồn nào vơi...!

20/10/2014
--


LỤC BÁT TẶNG CHỊ
Chị ơi, có chị trên đời
Là niềm hạnh phúc rạng ngời của em
Nhà như có cửa thêm rèm...
Em đâu ước muốn hay thèm gì hơn
Chị làm em bớt cô đơn
Vui buồn chia sẻ khuyên lơn dắt dìu
Gia đình vốn đã quạnh hiu
Mẹ cha khuất bóng buồn thiu thỉu lòng
Chị thì sống ở bên chồng
Lâu lâu có dịp bế bồng về thăm
Đôi lần gặp mặt, hết năm...
Tình em thương chị vẫn nằm trong tim...!
18/10/2014
--
CUỐI MÙA THU
Mùa nhuộm lá vàng hanh
Trên cành và dưới cội
Gió lạnh lùng se thổi
Dường như đông về rồi?
Thu vẫn còn đấy thôi!
Trong thảm vàng xác lá
Mùa thu sao vội quá
Mới thấy non đã già...
Lòng bồi hồi rất lạ
Tiếc một mùa lại qua...!
--
CON ĐƯỜNG XƯA
Con đường ngày xưa anh đưa em mỗi buổi
Rồi đón nhau về tan học cuối giờ trưa
Có lúc đôi mình lại gặp những cơn mưa
Lất phất lưa thưa nhưng ướt đầu hai đứa
Em trốn vào anh với niềm vui chan chứa
Khúc khích em cười như đôi lứa đang yêu
Sâu kín lòng anh thầm mơ ước bao điều
Ắp ủ nơi tim một tình yêu trong sáng
Vậy là tình anh lớn dần theo ngày tháng
Thích dáng em và...tà áo trắng thướt tha
Rồi cứ từng ngày cũng lặng lẽ trôi qua
Yêu thầm em thôi vì chưa lần anh nói...
Đến lúc ra trường...thì hai người hai lối
Mất nhau không vì bởi cách trở xa xôi
Mà tại vì anh...tại vì anh không nói?
Nên đã muộn màng để tình mộng dở dang!
Nay bước lang thang đường xưa anh trở lại
Thầm tự trách lòng...sao anh để mất em?
Thôi thì hãy xem đó như là kỷ niệm
Tình yêu học trò thật vụng dại ngây thơ
Giờ em đâu rồi chỉ mình anh lẻ bước
Đường xưa ngập dầy...đầy xác lá thu bay...!
Nguyễn Quang Vinh (Tiền Giang)