Tóc xanh nhung lụa

Cùng mơ một ngày Hoàng hôn màu khói lam Chiều cùng nhau ngồi xem hoa sóng Cơn gió cuối mùa trở lạnh Hoa vàng rụng xuống triền đê Miên man cỏ xanh biếc lộc Xuân ngời lên nét môi thơm....!


 

 

TÓC XANH NHUNG LỤA

Tôi về
Qua miền đất cũ
Không phải biển vàng, cát trắng, thuỳ dương…
Gặp đây
Mùa nước nổi
Phù sa đục ngầu đỏ màu nắng mới
Chân trời trắng xóa màu sương
Cánh cò nghiêng về phía sóng
Tôi nửa đời dâu bể...
Tìm em. Đợi em !
Kể nhau nghe chuyện sông dài biển rộng
Cùng mơ một ngày
Hoàng hôn màu khói lam
Chiều cùng nhau ngồi xem hoa sóng
Cơn gió cuối mùa trở lạnh
Hoa vàng rụng xuống triền đê
Miên man cỏ xanh biếc lộc
Xuân ngời lên nét môi thơm....!
Em trở về
Con sông suốt mùa chảy xiết
Cuộn đau quặn thắt lòng bờ
Để chiều nay bồi lở…
Em còn mãi đợi lòng son ?
Miên man hoa lục bình khắc khoải
Tím lên màu mắt em buồn
Tôi mơ ...
Về đồng chiều cuống rạ
Chạy ngược xuôi miền ký ức
Còn thơm hương lúa vàng đồng
Tôi thương tôi hoài ngây dại
Cuống cuồng...
Tìm lá diêu bông
Để chiều nay gặp lại
Tiếng gà trưa luỹ tre xanh màu lá
Con dế ngoan đêm hè rộn rã
Gọi mùa về miền nắng đổ vàng mơ
Chân trần về lại tuổi thơ
Tóc cháy hoe vàng đâu còn nữa…
Em giờ tóc xanh nhung lụa
Tay mềm đón nắng vào thơ!