Lỗi hẹn với mùa Thu

Em ước niềm vui một thoáng sa đà/ Ngày tinh khôi muộn phiền không mặc cả/ Mắc nợ mùa thu vì em luôn vội vã/ Thu chần chờ chi nữa, mãi không qua! (Thơ Phan Bích Mai)


Thu đợi. Ảnh Minh Hải

 

 

LỠ HẸN VỚI MÙA THU

 

 

Em thấy mình vô cớ giận hờn thu

Ai bảo đã tháng Mười rồi, thu vẫn còn ngái ngủ.

Nắng ỡm ờ, khêu trời xin chút lửa

Cháy nồng nàn, chưa mở cửa chào thu.

 

Em thấy trời bất chợt nắng lắc lư

Mây ngửa cổ gào hư không trong tầm với

Biếng lười thôi sao mùa thu chẳng vội

Nên vô tình hôi hổi nắng chan qua

 

Em ước niềm vui một thoáng sa đà

Ngày tinh khôi muộn phiền không mặc cả

Mắc nợ mùa thu vì em luôn vội vã

Thu chần chờ chi nữa, mãi không qua!

 

Em mắc nợ đời hai chữ: Tình ta

Ngắn ngửi thôi, một kiếp người đâu trả hết!!!

 

Huế, tháng 10/2014

P.B.M