Mắt bão Hoàng Sa

"Máu nhân dân Việt Nam đã đổ/ Nước biển mặn hơn, chát hơn/ Và xa hơn thế nữa/ Bốn nghìn năm rồi hai trăm năm có lẻ/ Máu ta nhòa trong mắt bão Hoàng Sa..." (thơ Đỗ Dũng)


 

 

Áp tay vào ốc biển Hoàng Sa

 

Ta áp vào lòng Mẹ

Ta áp vào tình yêu thiên nhiên

Con sóng gầm gào thổn thức

Con sóng ngầm từ phía thiếu lương tri

Dội lên những vòi rồng tội ác

Dìm sâu thuyền vào lòng đại dương

Ở tọa độ X Hoàng Sa trồi lên một niềm căm uất

Rồi bật thành mắt bão trong tim ta

Mắt bão không đo bằng cường độ sóng

Đo bằng lòng căm thù

Đo bằng tình yêu

Tim ta nhàu đi vì những đường tọa độ hình Sin

Máu nhân dân Việt Nam đã đổ

Nước biển mặn hơn, chát hơn

Và xa hơn thế nữa

Bốn nghìn năm rồi hai trăm năm có lẻ

Máu ta nhòa trong mắt bão Hoàng Sa

Ta khát khao hòa bình nhưng không thể để tình yêu vợi đi từ những đợt sóng ngầm

Ta vuốt nhẹ con sóng lừng, con sóng tròn đầu yêu dấu

Tìm cường độ sóng Việt Nam

Một mắt bão hút sự thương yêu nhân loại

Dồn vào hải phận Việt Nam

Những véc-tơ lương tri

Từ mắt bão Hoàng Sa thân yêu

 

Tháng 6/2014