Thao thức Nhị Hà (thơ)

Nhị Hà cứ mãi hoài thao thức/ Trăn trở cùng những nỗi niềm đất nước/ Phù sa mấy ngàn năm bồi đắp/ Có còn màu mỡ những bãi bờ? (Đỗ Thị Hoa Lý)

Ảnh: Cờ Việt Nam ở Trường Sa

Nhị Hà cứ mãi hoài thao thức

 

Trăn trở cùng những nỗi niềm đất nước

Phù sa mấy ngàn năm bồi đắp

Có còn màu mỡ những bãi bờ?

 

Lắng lại gì trong  muôn lớp sóng xô

Ánh gươm khua, tiếng trống đồng giục giã

Giáo mác, cung tên âm vang một thuở

Khí thế non sông dồn dập buổi xuất quân...

 

Nhị Hà ơi! Trải mấy ngàn năm

Trở trăn trước biển Đông dậy sóng

Đi về đâu hỡi những triền cát bỏng

Rặng thuỳ dương vi vút thổi đôi bờ?

 

Nghe vang vang trong gió lời thề

Nghe anh linh Gạc Ma, Len Đao quyết tử

Sóng dậy sóng từ đảo chìm, đảo nổi

Việt Nam anh hùng lại tiếp những bài ca!..

 

Chúng con tiếp tục hành quân tiếp bước ông cha

Trang sử vàng thêm rạng ngời khí phách

Nhị Hà ơi sóng lại vỗ dâng trào hiển hách

Những đoàn quân lại đi điệp điệp, trùng trùng...

03/04/2013, ĐTHL