Viết cho con trai yêu

Vẫn biết tuổi già/ Mẹ phải tập xa con/ Con đã lớn/ Bay giữa trời cao, biển rộng/ Mẹ bước cầu thang còn chậm/ Sao vẫn se lòng/ Muốn được ở bên con/ Chở che...


Ảnh có tính chất minh họa

 

 

VIẾT CHO CON TRAI YÊU(1)

 

Lang thang hoài, mẹ lạc quán cà phê

Giữa phố cổ chiều đầu xuân lạnh giá

Mưa bụi bay bay, ồn ào quán xá

Mẹ cô đơn, trầm mặc một góc bàn

 

Lòng dạ ngổn ngang, nỗi nhớ dâng tràn

Con trai yêu đang ở nơi xa quá

Quán cà phê sẽ còn bao lần nữa

Mẹ lặng lẽ ngồi, lặng lẽ nhớ con

 

Hà Nội mưa buồn, Hà Nội rét thương

Hà Nội mẹ yêu đến từng hơi thở

Con ở xa, Hà Nội cô quạnh quá

Cà phê Sài Gòn, con nhớ mẹ không?

 

Paris Deli/ mồng 10 tết 2014

 

 

VIẾT CHO CON TRAI YÊU (2)

 

Mẹ lại đến quán cà phê phố cổ
Lại một góc bàn, lặng lẽ nhớ con
Chuông reo:
"Mẹ ơi con đau răng
Má sưng đau nhức nhối
Hồ sơ răng con khám
Mẹ để đâu...?"

Tách cà phê nâu
Bỗng nhiên đắng ngắt

Làm sao mẹ bên con
Chia sẻ nỗi đau
Dù chỉ là ánh mắt lo âu
Hay một câu nhắc nhở

Cà phê phố cổ
Bậc thang thấp cao
Chẳng có con
Nhắc mẹ cẩn thận bước chân

Vẫn biết tuổi già
Mẹ phải tập xa con
Con đã lớn
Bay giữa trời cao, biển rộng
Mẹ bước cầu thang còn chậm
Sao vẫn se lòng
Muốn được ở bên con
Chở che...

Dù con đã cao hơn mẹ
Con vẫn là con bé bỏng mẹ muốn ôm

 

Cà phê Nhân/ 8 - 3 - 2014