Chùm thơ xuân của Trần Tá (Hội VHNT Vĩnh Phúc)

Hội VHNT Vĩnh Phúc Điện thoại: 0168 473 5589 Email: trantatl@gmail.com . Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc Thượng tá – Nguyên Phó khoa Cơ sở-Cơ bản trường Tăng-Thiết giáp Đã xuất bản : + Làng bên sông (Thơ, Nxb. Hội Nhà văn 2007) + Thác miền hoa ban (Thơ, Nxb. Hội Nhà văn 2010) In chung trong nhiều tập thơ, báo, tạp chí Trung ương và địa phương Giải thưởng: + Giải thưởng Văn học 5 năm tỉnh Vĩnh Phúc (2006 – 2010) + Giải thưởng Cuộc thi sáng tác thơ về tuổi trẻ Vĩnh Phúc năm 2011

 

XUÂN ĐẾN MIỀN ĐỒI

Mùa xuân này trên đất trung du

Những con đường năm xưa bụi đỏ

Giờ chỉ còn trong ký ức.

Đường liên tỉnh liên thôn ,liên xã

Nhựa,  bê tông, gạch hóa xe bon .

 

Ấm áp những cánh đồng cao sản

Gắn mình trong thương hiệu nhà nông

Những con sông cũng bắt nhịp đổi dòng

Làm duyên bên cây cầu xinh xắn!

 

Xanh lúa, xanh khoai rực vàng cây trái

Nhủ ong về vui nắng ban mai

Chăn nuôi – mở mang chuồng trại

Cá tôm nhiều ngay cả tiết giêng hai.

 

Đã quen tên khi làng lên phố

Thêm duyên mỗi người con gái, con trai

Kỹ thuật số về thôn, về bản

Bác nông dân “nhắp chuột ” gọi mùa vàng …

 

Hai mươi năm mà thật nỡ ngàng

Quê hương trên con đường đổi mới

Quy hoạch mở những gì hướng tới

Bức tranh quê  nay khác xưa rồi.

 

Bao đổi thay xuân đến một miền đồi !

 

TT

 

KHÚC XUÂN

Lặng im nghe mùa xuân

Hạt cựa mầm trong đất

Mưa xuân bay lất phất

Cây nhú chồi vườn xuân

 

Cánh hoa đào phân vân

Nụ trà hồng e ấp

Mẹ vội phiên chợ Tết

Hương xuân theo vào nhà

 

Áo khăn em nuột nà

Một trời xuân trong vắt

Nghiêng đầy trong đôi mắt

Vương hương tình thướt tha

 

Mượt mà như nhung lụa

Rộn ràng muôn khúc ca

Mùa xuân về lễ hội

Dậy hồn xuân trong ta!

 

VỀ GẶP MÙA XUÂN

 

Đã lại một mùa xuân

Giêng hai bừng mắt lá

Em gái quê hối hả

Áo khăn vui hội hè

 

Làng thôn giờ ít gặp

Hoa xoan tím sau vườn

Đường quê giờ mới mẻ

Mưa phùn chẳng lo trơn

 

Xa tít tắp triền sông

Xuân bạt ngàn ngô lúa

Cây cầu nối hai đê

Con đò xưa ai nhớ!...

 

Sông vẫn bồi, vẫn lở

Gọi mùa xuân đi qua

Vũ trụ khúc giao hòa

Trong tình xuân tươi thắm

 

Ta về gặp mùa xuân

Về tìm trong ký ức

Những mùa xuân hành quân

Như còn nguyên thao thức!

 

 

XUÂN BIÊN CƯƠNG

 

Mưa xuân rây nhẹ bay

Tình người đẹp như mộng

Rừng đào xuân chao động

Chim chuyền cành ban mai

 

Hương xuân tuyệt đắm say

Rạng ngời tươi nắng sớm

Tan hội về buổi nay

Tình xuân còn ở lại

 

Sắc xuân tràn nương trại

Nhạc ngựa rung đường dài

Gái H’Mông xuống núi

Mặn nồng bên bạn trai

 

Tiếng suối ngàn, nắng mai

Lính biên thùy khẽ hát

Đất trời trong tầm mắt

Anh mơ về tương lai!...

 

Xa biên cương nhớ mãi

Ai một lần từng đến

Đất Bắc Hà, Lào Cai

Xuân vương vấn theo hoài!