Thơ Phạm Duy Đức (Thanh Hóa)

Phạm Duy Đức Quê: Vân Cát, Cẩm Vân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Vân.


LÀNG VÂN CÁT
Ai khéo đặt tên làng: Vân - Cát(*)
Cát ở dưới chân
mây ở trên trời
Cát ở dưới chân
cát bụi
Mây trên trời
mây trôi...
Rồi một ngày kia
lặng lẽ
Mây khóc thành mưa
rơi xuống kiếp người
Cho chân người sạch bụi
mây lặn vào cát thôi.
Xưa ai đặt tên làng: Vân - Cát?
giản dị mà xa xôi
cát dưới chân: Cát bụi
mây trên trời
cứ trôi...
(*): Tên làng quê tác giả PDĐ.
MÙA VỀ
Chiều một mầu vàng óng
Người nhấp nhô trên đồng
Những áng mây vàng lạ
Trong ráng chiều cong cong
Chim gọi nhau về tổ
Theo bàn chân lấm bùn
Chiều nghiêng nghiêng mái lá
Trên sông mờ sương buông
Mùi mồ hôi say nồng
Bữa cơm mùa vội vã
Nhớ người đi xa quá
Chín nẫu niềm chờ mong....
8/2013
CÂY GẠO CỔ
Cây gạo cổ nơi bờ bãi làng tôi
Những đêm trăng thanh như lão già lụ khụ
Ngồi lặng lẽ giữa núi đồi say ngủ
Tiếng xạc xào đỉnh ngọn đắm tư duy
Tôi bỗng già từ thuở em đi
Rồi từ đấy chẳng hẹn ngày trở lại
Tôi hoá cây gạo già, sân nhà thành bờ bãi
Tóc trắng ngần như bông gạo tháng Ba...
ĐÌNH LÀNG
Đình làng như một chữ tâm
Dân an, Quốc thịnh, gốc phần nơi đây!
Giầu sang, phước lộc vơi đầy
Tiếng Người xưa vẫn nơi này âm vang...
VẮNG EM
Vắng em khuyết một góc chiều
Buồng không bếp lạnh buồn thiu thỉu buồn
Anh như thể một cánh chuồn
Xác xơ mướp máp bay luồn dưới mưa...
Trách cô hàng xóm ngày xưa
Biết là mong đợi sao chưa thấy về?