Thấp thoáng phố Lu

.

Thấp thoáng Phố Lu

(Tặng Nguyễn. B.S)

Đỗ Dũng

Phố nép mình giữa hai triền sông núi

Bâng khuâng mái tóc mai thề

Em gánh tình xuân vào chợ

Riêng anh nín lặng, nửa trái tim xin tặng người xưa

Cây gạo đỏ che bóng học trò

Chiều chiều tan lớp muộn

Sông Hồng kỷ niệm tràn trề

Củi gộc mênh mang chiếu bạc

Lũ về hai đứa rủ ra sông

Lũ con gái hát mỏng mai sợi chỉ

Lũ con trai khoác súng lên đường

Rừng Lũng Trâu ngút ngàn cổ thụ

Chúng mình khuân gỗ làm nhà

Thả xuống suối những mảnh buồn tình ái

Vô tình em có nhớ anh không?

Lốc cốc mõ trâu chiều hun hút gió đông

Đêm lạnh tựa vai kề sương núi

Mẹ hơ những nét tay gầy guộc

Nắm cơm vừng thắt chặt dạ con thơ

Thảnh thốt chiều chốt nhỏ

Ngân nga “Sông Đuống” - Hoàng Cầm

Ta lại mơ về sơn cước

Bóng em phi ngựa giữa thung sâu

Cha chống điếu cày ho lục cục

Nếp thơm nghi nghút khói xuân lành

Em trải mền bông cỏ gạo

Đáng ra ta đã cưới nhau

Nếu chiến tranh đừng có

Phố Lu ơi người mềm giải lụa

Bao dung lòng mẹ nhân từ.

 

 

T.S. Đỗ Dũng

Tổ 13 P. Quán Triền TP Thái Nguyên

0975 870 257