Chùm thơ của Đỗ Minh Tâm (Quảng Yên - Quảng Ninh)

Đỗ Minh Tâm Sinh năm 1952 * ĐT 01698976886 Email: dominhtam1952@gmail.com 45 Trần Khánh Dư; Quảng Yên; Quảng Ninh Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh ĐÃ XUẤT BẢN: Nhặt lá (Thơ - NXB Văn học 2012) Bến bờ Nhân gian (Thơ - NXB Văn học 2013) In chung trong nhiều tuyển tập.

 

 

Đêm Giao thừa

 

Đêm giao thừa lưu luyến chia tay

Khắc khoải thời gian ba trăm sáu mươi ngày có lẻ

Ta bỗng nghe tiếng thì thầm rất khẽ

Mùa xuân về nụ biếc bật mầm non

 

Đêm đất trời nối khép một vòng tròn

Đi qua rồi những ngày đông lãng đãng

Gánh nặng đường dài về khi chạng vạng

Nước đổ đầy bình Mẹ cắm nụ tầm xuân

 

Vệt thời gian dẫu phủ kín những vết chân

Nén hương trầm đưa ta về miền nhớ

Phút đất trời giao hòa trong hơi thở

Thương con tầu neo đậu mãi khơi xa...

 

01/01/2013

Viết đi em

Viết đi em dù ngày nắng hay mưa

Để ân ái với nắng hồng gió biếc

Lòng lâng lâng cùng bước chân mải miết

Nhịp thời gian vẫn cứ thoắt tinh khôi

 

Ở đâu, bao giờ nước mắt thôi rơi?

Qua đêm đông sớm xuân hoa nẩy nụ

Chợt bâng khuâng ngoái về lối cũ

Những non tơ thay người nói bao lời

 

Nhặt nỗi niềm ta chia sẻ đầy vơi

Bất chợt nhận được tiếng cười câu hát

Hãy ùa vào dòng xanh tươi mát

Giọt trong lành đọng vị ngọt trên môi

 

Nốt nhạc nào dành cho em cho tôi

Giai điệu ngân lên khi ta cầm bút

Tiếp đi em dù nắng mưa vẫn viết

Đắp thêm đầy bao gầy khuyết chơi vơi...

 

Lãng đãng chiều đông

Câu thơ vắt nối hai miền nhớ

Lấp loáng chiều đông cánh trắng bay

Hàng mi chớp nhẹ lay bên ấy

Sóng sánh giọt rơi lạnh bên này

 

Hoàng hôn loang tím gợn sóng xa

Lưới ngư khỏa sóng vớt ánh tà

Bờ nghiêng lão vọng buông cần trúc

Thi sĩ bên song gõ nhịp ca

 

Ca rằng:

Lời thương như dải lụa mềm

Gánh hai đầu nhớ về miền nhân gian

Ta say vớt ánh trăng vàng

Nâng niu thắp sáng những trang thơ buồn

Mây lành lạnh

Gió luồn luồn

Thung thăng quẩy gánh về nguồn sông trăng

Bạn xưa ta lại tung tăng

Dung dẻ dung dăng...