Chùm thơ mới cua Nguyễn Hồng Thái

Nguyễn Hồng Thái Luật sư, Thạc sỹ; Sinh ngày 14/6/1977 Thường trú: 7/2/10, Tổ 5 Văn Nội, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội Quê quán: Nghĩa An, Nam Trực, Nam Định Điện thoại: 983638601; Email: lshongthai@yahoo.com; thshongthai@yahoo.com Hiện là Phó Phòng pháp chế - Công ty CP. Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin; Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Tp. Hà Nội– Giám đốc Công ty CP. Đầu tư Đấu giá Đào và Đồng nghiệp nghiệp. Giải A Cuộc thi sáng tác thơ do Công đoàn TKV TKV tổ chức năm 2008. Đã xuất bản: Cảm nhận, tập thơ năm 2012.

 

BÓNG XUÂN

 

Cầm tiền thưởng tết cứ như không

Chẳng dám mở to cánh cửa phòng

Chỉ sợ gió vào bay hết sạch

Nên đành giấu chặt ở túi trong.

 

Bão giá, lạm phát chẳng thương dân

Nghèo thêm nghèo nữa cả muôn phần

Tiêu gì cho đủ cơm ba bữa

Đào mai ủ rũ chẳng khai xuân.

 

Lòng có nở hoa xuân này độ

Thôi còn hơn ối kẻ đói ăn

Lòng tự ru lòng thêm độ nữa

Dằn lòng mơ hão thấy bóng xuân

 

BÀNG LÁ ĐỎ

Anh như cây bàng lá đỏ

Đỏ hết mình mỗi độ cuối đông

Nắng chỉ vu vơ mà lá đã đỏ hồng

Nghe thổn thức mầm xuân rạo rực.

 

Xuân dịu dịu và xuân ngây ngất

Anh đắm mình trong vũ trụ và em

Xuân cứ yêu đi đừng tính toán gì thêm

Bàng lá đỏ đỏ hết mình mỗi độ.

 

TIẾNG YÊU

Anh là gã đàn ông ngốc nghếch

Lạc bước chân trong biển rộng nhớ nhung.

Tháng ngày trôi ngớ ngẩn vô cùng

Anh tìm kiếm trong dòng đời nhộn nhịp.

 

Để hôm nay trái tim anh lỗi nhịp

Tìm thấy mình trong ánh mắt em

Chén tình kia vừa uống đã say mèm

Anh khờ khạo hơn nhiều khi đứng trước…

 

Bóng hình em sánh cùng anh mỗi bước

Anh đã hiểu rõ ràng sức mạnh của tình yêu!

Chỉ thế thôi chẳng cần nói chi nhiều

Và anh muốn tình ta là mãi mãi

 

Em hãy mở lòng đón trái tim khờ dại

Mãi đắm chìm trong ánh mắt em.

THƠ LÚC NỬA ĐÊM

Nửa đêm dậy vặn đồng hồ

Nghe tiếng tích tắc đếm giờ đếm giây.

Đo tình yêu qua tháng ngày

Tích ta, tích tắc tích mây trên đầu.

Vượt bao biển cạn sông sâu,

Dấu thời gian đã nát nhàu vì thương.

Đêm dài trằn trọc vấn vương..

Suy tư đo đếm cho tường lòng nhau.

 

BỨC THƯ TÌNH

Cây bàng lá đỏ

Gọi gió xuân về

Em ra đầu ngõ

Lượm lá mải mê.

 

Tóc dài lê thê

Giật mình - thiếu nữ?

Mắt huyền tư lự

Ngắm bóng chiều buông.

 

Lá bàng vấn vương

Lơ thơ ngõ nhỏ,

Bức thư tình ngỏ

Gửi cùng gió xuân.