Nước mắt của trời

Các anh ơi, đêm đêm sấm động, Lại mưa rừng sầm sập nước tuôn. Những anh chưa về, giấc ngủ sao yên, Lòng đất lạnh, không khói hương càng lạnh.


 

 

 

NƯỚC MẮT CỦA TRỜI
(Cảm tác đọc thơ “Đồng đội ngủ yên” của Trần Hoàng Thi)
Các anh đã yên giấc ngàn thu
Lúa đã lên xanh, màu cờ vẫn đỏ
Quê hươngta vẫn bốn mùa nắng gió
Chỉ có mẹ và em lệ nhỏ chưa khô
Biền biệt phương trời,các anh ở nơi đâu?
Về thăm quê, lo các anh lạc lối
Đồng đội trở về kẻ no người đói
Đứa thăng quan, người cạp đất thiếu cơm
Các anh ơi, đêm đêm sấm động 
Lại mưa rừng sầm sập nước tuôn
Những anh chưa về,giấc ngủ sao yên
Lòng đất lạnh,không khói hương càng lạnh
Suốt cả ngày nay mưa không hề tạnh
Nước mắt trời cứ tầm tã tuôn rơi
Các anh có nghe tiếng thầm thì "Đồng đội của tôi ơi!” 
Đang thăm thẳm âm vang lòng Đất Mẹ
Đêm 27/7/2013
Nguyễn Thị Tuyết