Chùm thơ của Minh Trang (Thanh Hóa)

LỜI GIỚI THIỆU CỦA NHÀ THƠ HUY TRỤ: Minh Trang sinh ra từ quê hương Trống Đồng Đông Sơn – Thanh Hóa. Anh từng tham gia quân đội thời chống Mỹ ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Sau giải phóng miền nam, anh lại được tham gia bảo vệ quần đảo Trường Sa. Sau đó chuyển ngành về cơ quan bảo vệ Pháp luật cho đến nay… Bằng trải nghiệm cuộc sống, với cái nhìn tinh tế, đa chiều… rung động trước cái đẹp của thiên nhiên và con người, cùng với ký ức thời gian. Minh Trang đã thổ lộ tâm tình qua những vần thơ ghi dấu ấn trên các báo, tạp chí, Trung ương và địa phương, đóng góp cho đời sống tinh thần một nét riêng, đa dạng phong phú. Tác phẩm mới xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ mới của anh

Thơ Minh Trang
CHIỀU HUẾ
Chiều Huế xưa
Vẳng chuông ngân bên chùa Thiên Mụ
Những cung đình trầm mặc rêu phong
Du khách về tìm lại Huế xưa.
Chiều Huế thơ
Hoa phượng đỏ Tràng Tiền lộng gió
Áo tím bay, gọi về thương nhớ
Mái chèo khua khoe lượn nét… người…
Chiều Huế mơ
Hương Giang xanh thăm thẳm câu hò
Nhớ ngẩn ngơ tìm về Vĩ Dạ
Tím dòng sông ai đó… vẫn chờ…
Huế 6 – 2013
QUA HÀ TĨNH
Câu Kiều vắt dọc đèo Ngang
Để câu ví dặm ngỡ ngàng sông La
Gừng cay, muối mặn trong ta
Em xuôi Ngàn phố, có chờ ai không?
Chiều nay qua đất Nghi Xuân
Tố Như ơi lại bâng khuâng tơ lòng.
Anh về Đồng Lộc ghé thăm
Dâng bông huệ trắng, nhớ thầm người xa
Chè xanh sóng sánh đậm đà
Thiên Cầm sóng vỗ, ai khua mái chèo
Miền Trung mảnh đất quê nghèo
Bài thơ gửi lại câu Kiều mang theo…

Hà Tĩnh tháng 6/2013
CHIỀU ĐỒNG LỘC
Chiều Đồng Lộc cơn gió Lào rát bỏng
Nơi các em nằm nóng lắm phải không
Thắp nén nhang gửi theo hương bồ kết
Nơi em nằm đêm có lạnh không…?
Ngày anh đi qua ngã ba bom đạn
Chẳng thấy em chỉ lấp loáng ánh đèn
Nghe giọng nói răng mà thương mà nhớ
Cô gái Hương Sơn, đang lấp hố bom thù*
Em đứng đó, với ngọn đèn dẫn lối
Mặc đạn bom đưa bộ đội lên đường
Hành quân đêm anh không nhìn rõ mặt
Chỉ thấy sao trời trong ánh mắt em
Ngày ra trận qua ngã ba Đồng Lộc
Chia tay nhau hẹn chiến thắng trở về
Giờ trở lại, chỉ còn là bia mộ
Em gái Đức Long đi mãi không về…**
Ơi Đồng Lộc một thời oanh liệt
Tuổi hai mươi em gửi lại cung đường
Mười cô gái – mười tấm gương bất tử
Để bây giờ anh mãi gọi tên em…
__________
* Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh)

** Xã Đức Long huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh)