Lựng Xanh

Lựng Xanh thuộc thành phố Uông Bí Quảng Ninh là một địa danh du lịnh rất đẹp, nhất là vào mùa hè, có suối tắm mát bẩy tầng thác rất nên thơ.


Ảnh sưu tầm internet

 

 

 

Cùng em đí đến Lựng Xanh

Thác cao dốc đá ghập gềnh khó đi

Rừng sâu khe suối thầm thì

Nắng xuyên vòm lá xanh rì ngàn cây

Có đi mới biết nơi đây

Ngỡ như mình lạc chốn này cõi tiên

Từ đâu dòng nước thiên nhiên

Cứ man mác để cho em phải lòng

Đắm mình vào suối nước trong

Tưởng em sơn nữ non bồng tiên sa

Da em trắng nõn như ngà

Đá vô tri đến rừng già cũng mê

Dùng dằng nửa ở nửa về

Trách cơn nắng quái chiều hè chênh chao

Đá trơn bước thấp bước cao

Ứớc gì anh cứ ngã vào vai anh

Em xa còn lại Lựng Xanh

Để co suối nhỏ hóa thành đơn côi

Thông reo hay tiếng lòng tôi

Khúc tình thơ mãi bồi hồi xốn xang...