Chùm thơ Đào Nguyên

Đào Nguyên sinh 1959, hiện là Giám đốc Hapro, sống và làm việc tại Hà Nội. Đặc điểm nổi trội trong thơ Đào Nguyên là ý thơ nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng khúc triết, ý và tứ thơ mới lạ, hoán đổi uyển chuyển… 

Tacphammoi.net hân hạnh giới thiệu bạn đọc chùm thơ mới Đào Nguyên.


Ành sưu tầm internet

 

 

NHỮNG CÂY TRÊN ĐƯỜNG LÁNG

Chẳng biết bao nhiêu tuổi
dáng đạo mạo trang nghiêm
Những cây trên đường Láng
sần sùi sẹo, u, hang.

Mùa đông vàng trút lá
Đầu hạ cưa cành la
Cứ ngỡ cây chỉ khóc
Tiếc những ngày đã xa.

Nào ngờ bóng nguyệt qua
Vẫn rưng rưng sương nõn
Vẫn búp xuân đà la
trắng bung hoa run rẩy.

Cây thần tiên vậy đấy
Ta trần gian vậy ta? 
Tuổi sáu mươi chửa tới
Ngắm xuân than mình già!
HIỆU  CHUẨN TRÁI TIM
Nói một lời
trái tim say nghiêng ngả
Nói hơn một lời
trái tim cựa quậy quay
Lời xối xả
trái tim tuồn tuột trôi cạn huyết
Chán lời
lặng bỏ đi
trái tim huyết tụ đầy.
CỘT MỐC
Ta dừng
cột mốc bằng ta

nó mỉm cười
Ta tiến 
cột mốc mất ta
nó nhếch mép
Ta lùi
cột mốc vượt ta
nó ba hoa
Ta hoang mang trước bao la cột mốc.
Có một kẻ thật thà
rỉ tai ta: 
"Đừng sợ, hãy đi qua
mọi cột mốc đều chỉ là bia chết".
MƯA DUYÊN
Bữa qua đem gột cái duyên
Ngày đông, lựa gió, cửa thiền mang hong
Không ngờ nó rối bòng bong
Nửa chiều hóa mảnh sành cong mất rồi.

May mà mưa tím góc trời
Duyên trời rơi xuống...tôi lời được em