Những vần thơ về biển đảo lay động cộng đồng mạng

(PLO)- “Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường - Và tôi mong ngày hãy bình yên!”. Đó là tâm sự của Facebooker Nguyen Tram trong bài thơ do chính chị sáng tác đăng trên trang cá nhân được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều những ngày này. Bởi tâm sự của bà mẹ trẻ ấy cũng là mong mỏi của mỗi người chúng ta trong những ngày biển Đông nổi sóng dữ bởi những hành động ngang ngược của phía Trung Quốc.

Việc Trung Quốc ngang nhiên đưa trái phép giàn khoan HD-981 vào vùng biển thềm lục địa/đặc quyền kinh tế của Việt Nam những ngày qua khiến biển Đông nỗi sóng dữ dội.
Bên cạnh việc lên án mạnh mẽ hành động phi pháp, ngang ngược của phía Trung Quốc, cộng đồng mạng cũng có nhiều cách để thể hiện tình cảm của mình. Tràn ngập các trang facebook cá nhân là hình ảnh lá cờ Tổ quốc thiêng liêng. Không chỉ thế, cộng đồng facebook cũng cất cao lời ca, tiếng hát và những vần thơ thể hiện tình yêu quê hương, biển đảo...
Cập nhật thường xuyên, mỗi ngày ít nhất một bài thơ, cùng các status kêu gọi mọi người “bình tĩnh, tự tin, đồng lòng, đoàn kết chung tay vì biển đảo”, facebooker Lính biển Việt Nam đã nhận được sự đồng tình, sẻ chia của cư dân mạng qua những bài thơ da diết tình cảm.
Bài thơ được facebooker Lính biển Việt Nam cập nhật trong ngày 8-5 đã khiến cư dân mạng thổn thức:
TIẾNG BIỂN
(Gửi về đất liền và gia đình yêu thương)
Vợ yêu ơi em có nghe tiếng biển
Lúc gầm vang lúc rì rào tha thiết
Những ngày này trong mỗi người dân Việt
Tiếng biển cuộn trào, tiếng biển sục sôi...
Hậu phương đất liền yên tâm nhé vợ ơi
Cuối tuần về quê cho anh nhắn đôi lời
Thưa với cha và thắp hương khấn mẹ
Anh vẫn vững vàng nơi biển đảo xa xôi...
Em hãy đưa điện thoại kề gần nôi
Để con chúng mình nghe tiếng của biển khơi
Anh không thể ẵm bồng ru con ngủ
Gửi tiếng biển về yên giấc con thôi...
Em có nghe tiếng biển trong lòng người
Tiếng của hòa bình tiếng hạnh phúc vui tươi
Nhưng tàu giặc mà tấn công bờ cõi
Tiếng biển hiền hòa sẽ hóa tiếng ngư lôi...
Biển xanh yên lành đâu muốn máu đỏ rơi
Đảo nhỏ yêu thương chỉ mong tiếng biển cười
Đón bình minh mỗi ban mai ngày mới
Tiếng biển đêm về như tiếng mẹ à ơi...
Anh biết đất liền đang lo lắng khôn nguôi
Đâu riêng vợ yêu mà hàng triệu triệu người
Hướng về phía Đông lặng nghe tiếng biển
Mong bình yên cho tàu cá ra khơi...
Vợ yêu ơi...anh phải đi trực rồi
Phút chào nhau nhau tiếng biển bỗng mặn môi
Chiều nay nhé hết ca anh lại hẹn
Gọi để vợ nghe tiếng biển... tiếng yêu đời...
Ngay lập tức, bài thơ đã nhận được hơn 1000 lượt quan tâm và chia sẻ. Facebooker Quan Thi Hoa chia sẻ: “Anh lính biển ơi thơ anh hay nhưng cũng đầy tâm trạng. Tâm trạng của anh cũng như là tâm trạng của mọi con người Việt Nam chúng ta. Ở nơi đây chúng em luôn cầu mong cho các anh luôn được bình an và hạnh phúc. Các anh hãy yên tâm cầm chắc tay súng để bảo vệ tổ quốc. Cả nước đang hướng về các anh và luôn ủng hộ các anh. Yêu lắm biển ơi, Hoàng Sa-Trường Sa ơi”.
Facebooker Huyền Trang đồng cảm: “Tôi cũng là một hậu phương và chồng của tôi cùng các đồng đội đang ngày đêm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc”.
Facebooker Bọt Biển thổn thức: “Đọc xong bài thơ tôi đã khóc, khóc vì những điều quá đỗi là bình dị. Dân tộc tôi là thế, yêu chính cái bình dị ấy để vượt qua bao bão giông cuộc đời. Cảm ơn các anh đã hy sinh cuộc sống riêng tư của mình cho cái lớn lao của cả dân tộc. Lòng tự hào dân tộc thì đất nước nào cũng có, và dân tộc chúng tôi sẽ quyết bảo vệ biển đảo, lãnh thổ tới cùng”.
Trước đó, ngày 7-5, nhân sinh nhật Hải Quân Việt Nam, facebooker Lính biển Việt Nam cũng cập nhật bài thơ TIẾNG GỌI CỦA BIỂN được nhiều cư dân mạng chia sẻ:
Mẹ ơi mẹ hãy yên lòng
Còi tàu đã kéo, biển Đông đang chờ
Mẹ ơi mẹ chớ âu lo
Con đây bão lớn sóng to ngại gì.
Nghẹn ngào chào mẹ ra đi
Mẹ nuôi con lớn chưa gì báo ân
Nhưng mẹ ơi… Tổ quốc cần
Đời trai bao lớp hiến dâng thân mình.
Lòng ta mong ước hoà bình
Mà bão tố vẫn rập rình ngoài khơi
Trường Sa ơi, Hoàng Sa ơi
Tiếng gọi của biển nghẹn lời rưng rưng…
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Sói lang tham ác đâu dừng mẹ ơi
Nay cướp biển, mai lấn trời
Gây bao đau đớn lòng người Việt Nam.
Mẹ ơi nước mắt chứa chan
Không ngăn được lũ tham tàn kia đâu
Mấy hồi còi giục đã lâu
Mẹ về… con bước lên tàu ra khơi
Không chỉ Facebook Lính biển Việt Nam tràn ngập thơ về biển đảo, nhiều facebooker cũng có những bài thơ lay động lòng người, dạt dào tình yêu quê hương, biển đảo.
Facebooker Nguyen Tram, một bà mẹ trẻ đã đăng lên trang của mình bài thơ do chính mình sáng tác khiến nhiều người bật khóc:
BỞI CHIẾN TRANH ĐÂU PHẢI TRÒ ĐÙA
Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường,
Và tôi mong ngày hãy bình yên!
Bình yên cho những nỗi rất riêng,
Như mái nhà có tiếng chim hót mỗi sớm mai, có tiếng con thơ bi bô tập nói
Bình yên như bữa cơm chiều có đủ vợ, chồng, con bên bát canh nóng hổi
Bình yên dáng mẹ ngồi sân trước, ngắm mây trôi...
Tôi sợ chiến tranh, tiếng súng nổ, tiếng bom rơi,
Tôi sợ nước mắt sẽ thành sông, sợ ngày thành đêm tối
Tôi sợ những gương mặt thân thương mới hôm qua vẫn còn cười, còn nói
Bỗng một ngày mai... dòng máu tuôn... nằm bất động bên đời...
Tôi sợ các con tôi, rồi sẽ không còn những giấc trưa bình yên nghe tiếng võng ru hời
Sẽ không còn những buổi chiều tà đứng đợi tôi đi làm về bên bậu cửa
Và biết đâu, biết đâu có một ngày chúng đợi mãi mà chẳng thấy mẹ hay cha về nữa
Để trên những mâm cơm... luôn có bát cơm thừa...
Bởi người ơi, rằng chiến tranh - nào đâu phải trò đùa!...
Từ Hà Nội, facebooker Thỏ Ngọc Mắt Tròn cũng gửi tặng các chiến sĩ hải quân bài thơ
TỔ QUỐC NƠI ĐẦU SÓNG
Thêm một ngày trên quần đảo Trường Sa
Biển tĩnh lặng mà lòng người rất động
Sắp bão giông không còn cơn gió lộng
Cơn bão lòng cuồn cuộn phía Trường Sa.
Thêm một ngày trên vùng biển của ta
Thềm lục địa lại oằn lên đau nhói
Ngàn năm xưa ông cha đi mở cõi
Phía chân trời, xương cốt gửi Hoàng Sa.
Ngoài khơi xa vẫn lởn vởn bóng ma
Loài lang sói đói mồi nên thèm khát
Bao cơn sóng dập dồn xô Đá Lát
Song Tử vững vàng, Nam Yết vẫy Sơn Ca.
Có đất nước nào như Tổ Quốc ta
Lịch sử cha ông bốn ngàn năm bất khuất
Trong gian khó vẫn gồng lên giữ đất
Đất nước loé lên hình tia chớp ngang trời.
Các con mẹ vật lộn giữa biển khơi
Ngăn sóng dữ đè lên thềm lục địa
Con quái vật khổng lồ kia sắp sửa
Hút máu người trên thân mẹ Việt Nam.
Từ Cà Mau liền dải tới Nam Quan
Mẹ Việt Nam vẫn chưa tròn giấc ngủ
Đất cha ông không nguôi ngày đoàn tụ
Đứa con Hoàng Sa lưu lạc trở về.
Một ngày buồn sao thấy dài lê thê
Biển tĩnh lặng mà lòng người rất động
Đã bao lần khiến kẻ thù vỡ mộng
Trong lòng người từng đợt sóng trào dâng.
THANH TRANG
http://plo.vn/ban-doc/nhung-van-tho-ve-bien-dao-lay-dong-cong-dong-mang-467131.html