Mùa hè cho tuổi 15

Mùa hè, mùa phượng nở, mùa thi, biển… tất cả đang náo nức đến với tuổi thơ. Ai đã qua một thời học trò thì kỷ niệm của những kỳ nghỉ hè tạm xa thầy, xa bạn, xa mái trường thân yêu với bao bịn rịn thân thương thật khó quên. Vào hè, mỗi bạn nhỏ đợi chờ đầy ắp những niềm vui, nhất là khi ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 đang đến gần, rất gần.

 

 


MÙA PHƯỢNG NỞ

Ơi mùa hè đã về
Ơi tiếng ve dào dạt
Gọi mùa hoa thân thiết 
Sáng đỏ trời quê em

Mà vui sao dòng sông
Nước mải soi không chảy
Bầu trời xanh dưới ấy
Lóng lánh sắc hoa cờ

Khi cánh phượng mở ra
Là cổng trường khép lại
Em tính tuổi của mình
Bằng mỗi mùa hoa ấy


Lùm hoa cứ đỏ chói
Rực rỡ như ước mơ
Sắc hoa về hội tụ
Vai áo em bao giờ?

Hoa phượng ơi, hoa phượng 
Bóng tỏa rợp sân trường
Cánh hoa dầy ngõ phố 
Hằn trong tuổi thơ em!

 

BIỂN TRƯỚC NHÀ EM

Biển trước nhà em
Thật là khó tính
Giận, rút nước xuống
Vui, dâng nước lên

Biển chăm học không
Mà sao sớm tối
Lúc nào cũng thấy
Rì rầm đọc bài

Có khi biển hát
Như dàn đồng ca
Hải âu vờn sóng
Tiễn người đi xa

Suốt ngày nô đùa
Mà không biết mệt
Sóng ơi có biết
Hôm nao bố về?

Biển trước nhà em
Có một hòn đảo
Những chiều giông bão
Vẫn đứng hiên ngang…

 

TRƯỚC PHÚT ĐỌC ĐỀ THI

Tiếng trống trường đã điểm
Vẫn tiếng trống thân quen
Mà sao nghe khắc khoải
Như nhịp dừng con tim

Lớp học như rộng thêm
Thầy trò bỗng xa lạ
Cả phấn trắng bảng đen
Cũng trắng quá, đen quá !

Một tiếng gõ thước kẻ
Cũng âm vang lạ chưa
Thoáng phút giây huyền ảo
Là thực hay là mơ ?

Ai qua thời học trò
Mấy mươi lần khắc khoải
Sẽ chẳng bao giờ quên
Cái phút kỳ diệu ấy …

 

GIỌT MƯA

Giọt mưa đêm qua không ngủ
Nói chuyện với ai rì rào
Sinh ra trong chuyện cổ tích
Hay đến từ phương trời nào ?

Chỉ biết hồi còn bé tí
Đã thấy mưa từ trên cao
Giọt mưa bay qua trang sách
Giọt mưa rơi trong ca dao…

Nhiều bạn mà chẳng lộn xộn
Mưa đi đâu cũng xếp hàng
(Hẳn là phải chăm việc lắm
Mưa giận cánh diều lang thang)

Hạt mưa lách qua kẽ đất
Thúc cho hạt giống mở mầm
Mai ngày đâm chồi xanh lá 
Cho mùa quả chín thơm ngon

Giọt mưa dừng trên mái tóc
Nhẹ trườn xuống làn mi cong
Và soi vào, em bỗng thấy 
Có một bầu trời lung linh!