Về với Huế

Em trở về vẫn thương Huế như xưa/ Dẫu trái tim chia nhiều phần nhung nhớ/ Vẫn là em, giữa đời thường bé nhỏ/ Yêu cả đời nên cứ mãi long đong.


 

 

VỀ VỚI HUẾ

 

 

Em về với Huế sông Hương

Để lại mến thương chia đều cho tất cả

Ta gặp nhau ngày đầu thu hối hả

Tiếng cười giòn rung chiếc lá vừa rơi.

 

Thu Hà Nội lơ lửng mà chơi vơi

Lãng đãng miên man giấu nhớ nhung vào mắt lá

Rượu không say sao tâm hồn nghiêng ngả

Trút cả trời chiều kẻo vội vã qua mau

 

Em trở về với khắc khoải đêm đau

Thở nhè nhẹ thôi...kẻo nhàu ngày hôm trước

Sợi tình thương đâu có ai chằng buộc

Sợi nhớ vô tình gắn kết trái tim yêu.

 

Em trở về vẫn thương Huế như xưa

Dẫu trái tim chia nhiều phần nhung nhớ

Vẫn là em, giữa đời thường bé nhỏ

Yêu cả đời nên cứ mãi long đong.

 

Huế. Tháng 10/2014