Anh vẫn còn làm thơ

Anh vẫn còn làm thơ em ạ! Sau bao nhiêu năm trả nợ sách đèn Cha mẹ anh dạy: “Áo cơm đời còn nhiều đánh đổi" Mà sao anh Không trút được gánh giông bão tâm hồn


 

 

Anh vẫn còn làm thơ em ạ!
Sau bao nhiêu năm trả nợ sách đèn
Cha mẹ anh dạy:
“Áo cơm đời còn nhiều đánh đổi’’
Mà sao anh
Không trút được gánh giông bão tâm hồn
Anh vẫn còn làm thơ em ạ!
Những bài thơ mà đời coi như củ chuối
Anh mặc kệ!
Bởi đôi khi củ chuối nứt vách một tấm lòng
Anh vẫn còn làm thơ em ạ!
Những buổi chiều ngồi trong lòng ly đen
Câu thơ anh ỡm ờ góc phố
Mặc cho bao nhiêu người xuôi ngược
Giao thông đâu ùn tắt được ngõ hồn
Anh vẫn còn làm thơ em ạ!
Mai em về nhà chồng
Câu thơ phụ dâu
Nâng tà váy…
Anh vẫn còn làm thơ em ạ!
Mà đường về chiều nay xa quá
Câu thơ anh ở trọ quán rượu gầy…