Nhà cũ

Nhà cũ, gió sương màu bạc thếch/ Nghèn nghẹn yêu thương cả một thời/ Hoa mướp vàng hoe bàn tay nhỏ/ Phủ mờ mây khói thủa xa xôi. (Thơ Hồng Thái)


 

 

Nhà cũ phơi sương gió bao mùa

 

Nặng lòng giăng giăng những cơn mưa

Cất bước ngao du đời ngang dọc

Một chiều ghé bến kỷ niệm xưa.

 

Nhà cũ mênh mang dòng ký ức

Ngõ nhỏ sâu sâu tiếng vui đùa

Cô em hàng xóm giờ đâu vắng?

Thấp thoáng bên hiên bóng dáng xưa.

 

Nhà cũ, gió sương màu bạc thếch

Nghèn nghẹn yêu thương cả một thời

Hoa mướp vàng hoe bàn tay nhỏ

Phủ mờ mây khói thủa xa xôi.