Chùm thơ Phạm Công Phổ

Phạm Công Phổ. Nhà giáo về hưu, hiện sống tại Quảng Bình, Quảng Xương,Thanh Hóa. ĐT: 01682339008. Email : phamcongpho@yahoo.com.vn Bài đăng TÁC PHẨM MỚI số 8

 

 

VIẾNG BẠN

Hai ta cùng tuổi cùng làng
Lớp chung, mỗi sớm bạn sang gọi mình
Đến thời đất nước chiến tranh
Bạn vào quân ngũ, tử sinh lẽ thường
Giờ đây cách biệt đôi đường
Nén hương nghẹn khói giữa chừng lặng thinh
Thời gian chẳng đụng đến anh
Kẻ đầu bạc khóc đầu xanh dưới mồ!
.
NÀO ANH CÓ GIẬN
Nào anh có giận ai đâu
Giận chi để chuốc thêm sầu vào thân
Nhớ lời Đức Phật: si, sân. . .
Dám đâu mua chuyện, đường gần hóa xa
Mặc người vui bướm say hoa
Lẫn trong cõi thực đâu là cõi mơ?
Anh đành vá chắp vần thơ
Nối trong hoang vắng dại khờ thành câu.
LỜI CỦA NHAN SẮC
Tiền duyên nghĩa thắm ta mình
Xế chiều em phải dứt tình ra đi
Chị đừng níu kéo mà chi
Phấnson, gương lược, nhíp chì… mãi sao?
Lẽ thường, không trước thì sau
Ta đâu ở được với nhau trọn đời
Nét môi hãy cố gượng cười
Cho nhan sắc nhẹ dần vơi giã từ…
ANH CÒN GIỮ KHÚC CA DAO
Anh còn giữ khúc ca dao
Mà em gửi tự thuở nào mới quen
Khi hồ lai láng bông sen
Vào chùa nhưng ngại, sợ phiền có sư.
Dại khờ… nghĩ lại, giá như
Bẻ hoa từ ấy… bây giờ hóa hay
Ước gì tay được cầm tay
Trả em một khúc trọn đầy ca dao!