Nỗi nhớ khơi xa

Tác giả Phạm Công Hương hiện là Giám đốc Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò II - Tập đoàn TKV; đã xuất bản các tập thơ: Khơi dòng suối than (in chung), Nxb.Văn học, năm 2010; Gương than lấp lánh (in chung), Nxb. Văn học, năm 2011


 

 

NỖI NHỚ KHƠI XA

 

Hai tư giờ anh  nhớ em

Hai tư giờ anh nhớ

Nỗi nhớ âm thầm nơi đáy bể

Nỗi nhớ cồn cào nơi  mặt biển bão giông

 

Hai tư giờ em có biết không

Giữa biển khơi ngàn trùng sóng vỗ!

Anh cùng đồng đội vượt qua bão tố

Quyết giữ từng tấc biển thân yêu

 

Hai tư giờ khi hoàng hôn buông đỏ trời chiều

Anh  vẫn mơ được gặp em từng  phút

Giữa khơi xa làm sao em đến được!

Đành gửi vào con sóng nỗi nhớ mênh mang!

 

Rồi có những lúc biển nổi cuồng phong

Con tàu anh vững vàng qua bão tố

Nơi hậu phương hãy yên lòng em nhé

Hai tư  giờ anh và đồng đội  canh giữ biển bình yên !

Tháng 8 năm 2014