Bài thơ đoạt giải Quán quân "Lôi đài đấu thơ" của Nguyễn Thị Hương

(tacphammoi.net):Trang viptruyen vừa tổng kết "Lôi đài đấu thơ". Đây là cuộc thi thú vị được đông đảo người yêu thơ tham gia. 2 thí sinh vào vòng chung kết thực hiện bài thi theo yêu cầu: Trong 4h, thí sinh phải làm một bài thơ với chủ đề TUỔI THƠ, không hạn chế về thể loại thơ. Tác giả Nguyễn Thị Hương (bút danh Hoa Cúc Vàng), Đại diện TÁC PHẨM MỚI tại Tp. Hồ Chí Minh được được 17/20 điểm; hơn đối thủ 1 điểm, giành giải Quán quân cuộc thi "Lôi đài đấu thơ" của viptruyen. BBT. TÁC PHẨM MỚI chúc mừng tác giả Nguyễn Thị Hương. Dưới đây là bài thơ đoạt giải của Nguyễn Thị Hương.


Học sinh thời chống Mỹ sơ tán (ảnh tư liệu)

 

 

 

TUỔI THƠ CỦA CON
Kính tặng Mẹ
Con chẳng thể nào quên được tuổi thơ
Tròn 6 tuổi, xa mẹ cha đi sơ tán
Bỏ đôi guốc cao, con tập đi chân đất
Tập mò cua, bắt cá, mót lúa rơi
Những buổi chiều chạng vạng chơi vơi
Con nhớ mẹ, khóc cạn khô nước mắt
Con lớn lên trong tình yêu của bà con cô bác
Mẹ cha còn bám trụ ở Thủ đô
Các bác cho con đôi gà mái mơ
Gà đẻ trứng, con giấu đi thật kỹ
Con muốn khi mẹ về thăm quê, con sẽ
Luộc trứng gà để mẹ ăn
Còn chờ mẹ lâu, rất lâu
Ngày mẹ về con vội vàng khoe trứng
Trứng cất kỹ quá lâu, đen hỏng hết
Nhìn trứng ung con khóc, mẹ lại cười
Ở quê nghèo, cơm độn sắn và khoai
Con vẫn được ăn bát cơm gạo trắng
Các bác ăn những loại rau chát đắng
Vẫn giành cho con chút thịt cá hiếm hoi
Ở quê nghèo, chả có đồ chơi
Mẹ làm cho chúng con búp bê bằng vải vụn
Xóm nghèo bỗng bừng lên những trò chơi sinh động
Từ đôi tay khéo léo của mẹ yêu
*          *          *
Mẹ ơi… mẹ đã đi xa
Con đã thành bà, mà mỗi lần về quê cũ
Các chị vẫn kể chuyện năm xưa mẹ đã
Dậy cho họ nữ công với cả một tấm lòng
Họ nói với con, có tìm khắp cả vùng
Cũng chẳng có ai thảo thơm hơn mẹ
Mẹ là nàng dâu, mà cả họ nhà chồng yêu quí
Để chúng con được cả họ mến yêu
Mẹ ơi… mỗi sớm mỗi chiều
Con luôn ghi nhớ những điều mẹ răn
Làm người biết ở, biết ăn

Tiếng thơm con hưởng gấp trăm vàng mười.