Đêm Khau Vai

"Giữa muôn trùng đá núi/ Giữa mênh mang đất trời/ Khiến xui lòng ai vui/ Nhớ Khâu Vai vời vợi"... (thơ Trần Tá).

 

 

Giữa muôn trùng đá núi

Giữa mênh mang đất trời

Khiến xui lòng ai vui

Nhớ Khâu Vai vời vợi .

 

Đêm Khâu Vai xốn xang

Trăng trải vàng nương trại

Xa nhau bao mùa dãy

Người mong hẹn có sang?...

 

Khèn người xưa ngân vang

Tiếng dặt dìu vách đá

Tan xa vào cây lá

Tiếng Khâu Vai …lỡ làng!

 

Con ngủ yên bên chàng

Quên cái chăn , cái gối

Vượt ngọn đồi, con suối

Để gần nhau tấc gang .

 

Đêm chợ tình Khâu Vai *

Cho ai về bên ai

Thỏa mong ngày gặp lại

Khâu Vai tình …gái trai !

 

T T

 

* Chợ tình Khâu Vai thuộc Mèo Vạc ,Hà Giang mỗi năm chỉ họp một phiên duy nhất vào 27 – 3 âm lịch.