Nhớ về Đồng Vông

Công ty than Đồng Vông thành lập ngày 16/11/1997, đến nay gần 17 năm. Theo chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp của Tập đoàn Vinacomin, từ 1/4/2014, Công ty giải thể; thuộc Công ty than Uông Bí, hoạt động theo mô hình mới. Nhân dịp này, tác giả Dương Xuân Hinh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Công ty than Đồng Vông viết bài thơ này kính tặng CBCNVC Công ty.

 

 

Thợ lò Đồng Vông vào ca. Ảnh: Cao Thâm (chụp ngày 25/3/2014 - trong chuyến làm phim về Công ty than Uông Bí)

 

Đồng Vông ơi, còn nhớ không em?

 

Tháng mười một hoa cúc vàng rực rỡ

Các anh đi dưới trời xanh rộng mở

Từng đoàn xe hối hả vào ca

 

Đi Tràng Bạch, nơi đó bao xa?

Đi Than Thùng, Cánh Gà…mùa này lộng gió?

Đi Đồng Vông dốc cao hiểm trở

Anh vẫn đi…mải miết những tầng than

 

Vui gì hơn dưới nắng ngập tràn

Goòng đầy than những đoàn xe vận chuyển

Anh đã qua, bao mùa than hứa hẹn

Bếp lửa hồng, em thức bao đêm

 

Nghề làm than, anh chẳng thể quên

Ranh giới mỏ, rộng dài là thế

Những nhọc nhằn khi cắt tầng, mở vỉa

Những đêm ca ba, những ngày đông giá

Cả những âu lo mùa mưa, bão đang về

 

Anh và em ta đã nguyện thề

Sản xuất than làm giàu đất nước

Đồng Vông nơi anh, nơi em hẹn ước

Nơi hòn than, nuôi sống cuộc đời ta

 

Đồng Vông ơi như mới hôm qua

Tạm biệt, từ đây về Công ty mẹ

Mang theo niềm tin và sức trẻ

Cả nỗi niềm, năm tháng với Đồng Vông

 

Bạn trẻ ơi, tôi vẫn thầm mong

Về Đồng Vông và những người thợ mỏ

Mười bảy năm, một chặng đường, một thời để nhớ

Ta lại đi, nối tiếp những mùa than!

Tháng 3/2014