Thơ Vũ Lệ Thu

NS. Vũ lệ Thu, đạo diễn nghệ thuật sân khấu truyền thống; hiện là Trưởng phòng Giáo dục Văn hoá truyền thống, Hội khoa học tâm lí giáo dục Việt Nam. Đã xuất bản: Bến đò chiều, tập thơ, Nxb. Lao Động, 2004; Khúc nhạc tình xuân, tập thơ, Nxb Văn hoá thông tin, 2008; Nhiều thơ, truyện ngắn đăng trên các báo Trung ương và địa phương. Đại chỉ: Số 6/16/432, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. ĐT. 0904172377

QUÊ HƯƠNG ĐÓN NGƯỜI VỀ ĐẤT MẸ

 

 

Sáng thu Hà Nội tiễn Đại tướng về bên tiên tổ

Biển người đứng lặng lệ tuôn rơi

Tướng của lòng dân sống mãi muôn đời

Văn võ song toàn lẫy lừng thế giới

Gương sáng ngời con cháu noi theo

Chiều Quảng Bình đón Người về đất mẹ

Bác nằm yên nghỉ nơi gió biển sóng reo.

 

TRUYỆN KIỀU TRONG KHÚC HÁT RU

(Bài thơ đoạt Huy chương Vàng tại Ngày Hội

Lục Bát Toàn quốc, Quý Tỵ 2013)

 

À ơ con ngủ cho ngoan
Câu Kiều mẹ hát gió ngàn bay xa
“Trăm năm trong cõi người ta” (thơ Nguyễn Du)
Mở đàu câu lục xót xa phận người
Đắng cay sóng gió cuọc đời
Mây trôi bèo dạt hết thời xuân xanh
Gia chung gặp sự chẳng lành
Giữ tròn chữ hiếu duyên tình dở dang
Hỡi người tài sắc song toàn
Tìm xem trong cõi nhân gian mấy nào
Bắc thang lên hỏi trời cao
Vì sao để kiếp má đào nổi trôi
Truyện Kiều đẫm lệ bao người
Thi nhân ơi chuyện khóc cười thế gian
Lời bà ru mẹ thở than mẹ
Mẹ ru con vọng gió ngàn mênh mang
Hồn thơ lục bát ngân vang
Thấm trong sự sống nhân gian bao thời
Tố Như để lại cho đời
Truyện Kiều mãi mãi trong lời hát ru.
GỬI…
(Bài thơ nhạc sĩ Vũ Doãn Vỹ phổ nhạc
Được chọn trong 13 bai diễn báo cáo Hội nhạc sĩ Việt Nam)
Tôi gửi vào khoảng trống
Một chút buồn vu vơ
Tôi gửi vào trong mơ
Bao nhiêu là thương nhớ
Tôi gửI vào trong gió
Một nụ hôn nồng nàn
Tôi gửI vào nhân gian
Những chuỗi ngày ảo vọng
Tôi gửi vào khoảng trống
Những buổi chiều lang thang
Trót một thời đa mang
Trót một thời nuôi mộng
Trót một thời khờ vụng
Nhữ mơ ước viển vông
Cùng bao nhiêu khát vọng
Gửi cả vào mênh mông.
XUÂN
Mùa xuân ấm áp ngọt ngào
Ngày xuân cánh én gửi trao tâm tình
Tuổi xuân cho dáng ai xinh
Mắt xuân lóng lánh lửa tình đắm say
Ngực xuân sức sống dâng đầy
Môi xuân tươi thắm men say tình nồng
Má xuân không phấn vẫn hồng
Tóc xuân óng mượt bềnh bồng mây bay
Hương xuân ngào ngạt ngất ngây
Cảm xuân thi sĩ đong đầy ý thơ.
MƠ THU
Dịu dàng thu đã tới
Mùi hoa sữa thơm nồng
Gợi nỗi nhớ mung lung
Gửi cả vào khoảng trống.
Chập chờn trong giấc mộng
Anh đang ở bên em
Như làn gió dịu êm
Nhẹ nhàng hôn lên má...
Vườn thu bay bay lá
Hương hoa sữa ngất ngây
Hai con tim hoà nhịp
Đắm mình trong men say.
Hạnh phúc đến dâng đầy
Giật mình em tỉnh giấc
Ngơ ngác nhìn trời mây
Gà cầm canh đã gáy
Nghiêng trời lá thu bay!
EM VẪN ĐỢI
Anh ơi em vẫn đợi
Cả bốn mùa xuân hạ thu đông
Có những đêm lòng em nổi bão giông
Và những chiều mỏi mòn trong nỗi nhớ
Những ngày xuân muôn sắc hoa đua nở
Những trưa hè rộn rã tiếng vê kêu
Những ngày thu lãng đãng giải mây chiều
Những đêm đông trong cô phòng lạnh giá
Anh đang ở nơi phương trời xa lạ
Hay mênh mông giữa bát ngát trùng khơi
Dù ở nơi nào em vẫn đợi anh ơi
Và em tin, một ngày anh sẽ tới.
SẼ GẶP…
Nàng vẫn đợi, cho dù xuân sắp lụi
Ngột ngạt hè, Hà Nội phố phường đông
Vô cớ những chiều trời giận nổi giông
Thu vừa tới ngọt ngào hương hoa sữa
Thánh thót mưa rơi đàn ai than thở
Gió đông về nàng tựa cửa chờ mong
Tiếng chuông chùa gợi bao nỗi nhớ mong
Sương giăng mỏng nhạt nhoà đường về phố
Nhạn lẻ loi mong có ngày hội ngộ
Người đợi người tìm xa tít mù khơi
Dẫu chỉ còn chút hi vọng chàng ơi
Hãy vững tin, sẽ có ngày, sẽ gặp…
GẶP GỠ HỘI XUÂN
Ới a điệu lý cây đa
Ngày xuân đi hội cho ta gặp mình
Giọng ca cao lượn mái đình
Sông cầu bắc dải yếm xinh đợi chờ
Người về câm bút đề thơ
Nhớ câu Quan Họ thẫn thờ bóng ai
Trông lên trái núi Thiên Thai
Mong ngày xum họp trúc mai một nhà.
HÀ NAM
Con về quê mẹ Hà Nam
Chứa chan tình nghĩa xóm làng đầy vơi
Quê hương ấm áp tình người
Đã theo con suốt một thời đi xa
Nay con trở lại quê nhà
Kính dâng khúc hát dân ca ngọt ngào
Đồng xanh sóng lúa lao xao
Đường quê rộng mở đón chào khách xa
Tình người trong sáng bao la
Thuỷ chung mộc mạc đậm đà chất quê
Đi xa ai cũng nhớ về
Dòng sông bến nước triền đê mái đình
Nhớ bao kỉ niệm quê mình
Một thời trúc đẹp trúc xinh một thời
Nặng tình quê mẹ, mẹ ơi
Hà Nam hai chữ trọn đời khắc ghi
NGƯỜI DƯNG
Người dưng ơi, ơi người dưng
Vì sao lại nhớ người dưng thế này?
Rượu nồng trà chát trầu cay
Ăn vào mà nghiện là say là thèm
Như tình ủ chín lên men
Người dưng ơi đã bén duyên nhau rồi
Tuy chưa chạm má kề môi
Mà sao nhớ đứng nhớ ngồi người dưng.
KHÚC DÂN CA GỬI NGƯỜI NƠI BIÊN GIỚI
Câu dân ca em hát ngọt ngào
Trên bến sông chiều quê yên ả
Có lời mẹ ru cánh cò bay lả
Cô Tấm dịu hiền từ quả thị bước ra
Phiên chợ quê nghèo bánh đúc bánh đa
Với tiếng sáo diều ngân nga trong gió
Đêm trăng sáng ai đứng chờ ngoài ngõ
Lưu luyến hát lời mười nhớ tiễn người thương
Khúc dân ca dạt dào tình quê hương
Em gửi theo anh trên đường lên biên giới
Với lời thề thuỷ chung chờ đợi
Ngày anh về...
Cùng hát lý giao duyên
MỘT NGÀY

 

(Thơ đọc vui trong ngày 8/3)

 

Hôm nay mùng mồng Tám, tháng Ba
Đàn ông đi chợ quét nhà nấu cơm
Đàn bà lên chức một hôm
Cả năm tất bật sớm hôm việc nhà
Một ngày mặc đẹp nhận hoa
Anh ơi đun nước pha trà giúp em
Rửa rau thái thịt rán nem
Mồ hôi nhỏ giọt nhọ nhem mặt mày
Cả năm giúp vợ một ngày
Mới thương bà xã tối mày quanh năm
Mệt phờ không dám nhó nhăn
Vợ ơi anh bái phục, anh thương rồi
Một ngày em cứ xả hơi
Từ A đến Z em ơi, anh đền…
Ngày 8/3/2014