Thơ Đỗ Thị Hoa Lý (từ Kiev)

Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý: -Bút danh: Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương. Sinh: 21-08-1969. Quê quán: Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội. Hiện đang sống tại Kiev – Ucraina; Hội viên Hội Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga. - Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý sáng tác thơ, văn từ năm 2000. Tác phẩm của chị đã đăng trên các báo: Tuần tin Quê hương, doanhnghiepodessa, nguoivietkharkov.com (tại Ucraina); Báo Dân trí, vnexpress, quehuongonline.vn, ubvk.hochiminhcity.gov.vn, nguoibienden.org.vn... (tại Việt Nam). -Biên tập báo Nguoixunghekiev.vn

 

 

 

Cảm tác Xuân Hà Nội

Bay bay những giọt mưa Xuân Hà Nội

Bồi hồi lòng lữ khách tha hương

Tha thiết dòng trôi về kỷ niệm

Hà Nội xưa Ba mươi sáu phố phường!..

 

Hồ Hale vẫn êm đềm liễu rủ

Sóng mênh mang bát ngát vỗ Tây Hồ

Cầu Thê Húc cong cong huyền ảo

Tháp Rùa nghiêng soi bóng dáng Thủ Đô.

 

Ta miên man trong dòng đời tuôn chảy

Nghe tim mình tha thiết Hà Nội ơi

Chùa Quán Sứ vàng son nét vẽ

Ba Đình thênh thang nắng gió ngợp trời...

 

Nghe nôn nao những con đường rợp bóng

Những phố phường tấp nập, xôn xao

Nghe trái tim hòa chung hơi thở

Hà Nội hôm nay nhiệt huyết dâng trào!

 

Nghe tim mình những tiếng gọi khát khao

Quê Hương ơi con lại về – xao xuyến

Những dấu chân xưa, khoảng trời lưu luyến

Gần gũi thân yêu trong thương mến ngọt ngào!

 

Dòng đời trôi, bao ước vọng cồn cào

Thương nhớ mãi bầu trời Xuân Hà Nội

Quá khứ, Hiện tại và Tương lai tiếp nối

Cho Hà Nội mình mãi mãi những mùa hoa!..

Hà Nội 26.03.2011

Tháng Ba quê hương

Tháng Ba mùa hoa bưởi

Ngào ngạt cả đất trời

Tim ngập ngừng bối rối

Trong mùi hương chơi vơi...

 

Thấm đẫm mùi hương nhớ

(Bao năm tháng chia xa)

Ru tâm hồn ngây ngất

Hương dào dạt lòng ta!

 

Ôi mùi hương đất Mẹ

Theo ta những dặm trường

Theo ta vào giấc ngủ

Ngọt ngào những yêu thương!

 

Ôi tháng Ba quê hương

Ôm trong vòng tay ấm

Người con gái xa quê

Cả khoảng trời say đắm!

 

Thấm vào trong hơi thở

Tháng Ba ấy quê mình

Thơm ngát vần thơ  nhỏ

Chùm hoa trắng rung rinh!..

Quảng Ninh – tháng Ba 2011

Kiev – Ucraine tháng Tư 2011