Mẹ tôi (thơ)

Người ta vui hội du Xuân/ Mẹ tôi lụi cụi chân trần gió sương/ Oằn vai gánh mọi đoạn trường/ Ấm vui ngon ngọt quen nhường cho con.

 

MẸ TÔI

Khánh Ly

(Mạo Khê, Đông Triều,Quảng Ninh)

Người ta vui hội du Xuân

Mẹ tôi lụi cụi chân trần gió sương

Oằn vai gánh mọi đoạn trường

Ấm vui ngon ngọt quen nhường cho con

Kể gì là suối hay non

Dấu đi nước mắt vo tròn thời gian

Mẹ quen vất vả cơ hàn

Chỉ mong con lớn con ngoan bằng người

Truân chuyên muôn nỗi ở đời

Gánh bao khó nhọc cứ cười cứ vui

Ru con giấc ngủ êm nôi

Bao nhiêu đêm trắng mẹ ngồi đong đưa

Nhà tranh vách lứa cũng thưa

Vòng tay mẹ chắn gió lùa lạnh con

Mẹ ơi tóc mẹ trắng mòn

 

Con đi muôn nẻo mẹ còn lo toan.