Mới (thơ)

Tháng hai ngàn vạn cánh ong rừng Cùng ùa về hoa cỏ Thêm một chút phấn hương khe khẽ Người với nắng trong nhau...

Thì mây vẫn thế

Trời thăm thẳm ước mơ

Đưa tay hái một vài lộc biếc

Thì cây vẫn xanh

Muốn thả một màu trăng

Ngang qua cầu năm cũ

Cả năm mới cũng nghiêng vành nón

Từng giọt mơn man rơi

Đôi khi vẫn nhớ lời mật ngọt

Người mật ngọt giờ đã xa xôi

Chúng mình thẳng băng cãi cọ

Mà yêu thương ngan ngát đường dài

Tháng hai ngàn vạn cánh ong rừng

Cùng ùa về hoa cỏ

Thêm một chút phấn hương khe khẽ

Người với nắng trong nhau...

Tháng Giêng, 2014