Thơ của Lưu Hồng Dung

Lưu Hồng Dung – Giảng viên Khoa Xã hội – Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên


 

Ngẫu hứng bên sông

 

Nắng như nghiêng cả dòng sông

Con diều đỏng đảnh vênh cong cả chiều

Câu thơ lục bát phiêu diêu

Lạc vào cõi nhớ loang chiều mênh mang...

Đa mang nên mới lỡ làng

Bên sông ru khúc... tình tang một mình...

 

Ngày mưa quê mình

 

Mênh mang trắng một dòng sông

Quê mình lúa đắng bão giông bao ngày

Rưng rưng mẹ nhẩm bàn tay

Ước chừng ngày đói năm nay sẽ nhiều

Mắt cha đầy nỗi đăm chiêu

Vai oằn cong bởi bao chiều dầm mưa...

Con đội mưa đến cửa chùa

 

 

Nam mô... xin một lá bùa bình yên

 

10/9/2013