Thơ Lê Đăng Diệp

Năm xưa bẻ cành cắm ngụy trang/ Hành quân giải phóng khắp buôn làng

 

Rời ngũ lại về cựu chiến binh

Năm xưa bẻ cành cắm ngụy trang

Hành quân giải phóng khắp buôn làng

Ngày nay ươm giống trồng thêm mới

Đồi núi triền sông thắm bạt ngàn

Xưa kia mìn nổ sập đồn tây

Xóa bỏ xích xiềng phá lưới vây

Nay lại cầm bay xây dựng lại

Tường cao ngói đỏ vút chân mây

Rời ngũ trở về cựu chiến binh

Quê nhà ruộng rẫy kế mưu sinh

Góp thêm trí lực gây đời mới

Bộ đội thân thương Hồ Chí Minh./.

 

Làm thơ hỏi vợ

Kính thưa bố mẹ cùng em

Sử về con gửi thư kèm thăm quê

Lẽ ra con Sử cùng về

Việc công còn bận bộn bề chưa đi

Con đâu có quản ngại chi

Tình riêng nghĩa nước biết khi nào tròn

Trước sau con cũng là con

Thư này con hứa sắt son một lòng

Nghĩa cha tình mẹ khôn đong

Thương con bố mẹ vui lòng cho con

Đường xa cách núi cách non

Cách xa đâu được tình con nghĩa nhà

Kính thưa bố mẹ thưa bà

Thưa chú thưa bác sau là toàn gia!

Con Sử quen biết năm qua

Thương nhau nên chẳng quản xa hay gần!

Trước sau chỉ có một lần

Thư này con hứa mười phân vẹn mười

 

Kính thưa bố mẹ họ hàng

Bà con cô bác xóm làng yên vui

Cùng chung đánh Mỹ - Thiệu lui

Nước nhà thống nhất cùng vui khải hoàn.

Xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Tây -1972. Kỷ niệm ngày đầu gặp Sử và yêu nhau là C phó C25. D4. E61 đặc công./.

 

Nhớ tình đồng đội

Đội lính quân ngũ còn đây

Hàng ngang hàng dọc xếp đầy đồi cao

Hàng dương rủ bóng lao xao

Gió đưa tiếng nhạc thấp cao trầm hùng

âm vang nhịp bước trùng trùng

Đoàn quân xung trận oai hùng năm xưa

Các đồng chí sẵn sàng chưa?

Giờ đây im lặng gió mưa coi thường

Đồng đội ơi khắp chiến trường

Giặc tan ta lại lên đường về quê

Mà sao đồng đội chưa về?

Nằm sương gối đất bốn bề khói hương

Ơi người đồng đội yêu thương

Viếng anh một nén hương đời nhớ anh!

6/2003

Kỷ niệm viếng Nghĩa trang Trường Sơn – Quảng Trị./.